U23 Việt Nam – U23 Macau 7-0: ‘7 kỳ quan’ ở Shah Alam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơn mưa nặng hạt ở Shah Alam đã khiến trận đấu phải tạm hoãn đến hơn 1 giờ 30 phút trước khi bóng lăn trở lại. Chỉ trong 5 phút đầu trận, Ngọc Thắng và Thanh Bình đã sớm giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-0, báo hiệu một bữa tiệc bàn thắng, hệt như các trận lượt đi và lượt về vòng sơ loại World Cup 2014, khi đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 13-1 trước Macau (Trung Quốc).
U23 Việt Nam – U23 Macau 7-0: ‘7 kỳ quan’ ở Shah Alam
U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chính thức đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á năm 2016. Ảnh: Tuân Phạm

Không nằm ngoài dự đoán, các học trò ông Toshiya Miura ghi thêm 4 bàn thắng nữa trong những phút còn lại của hiệp 1. Dù đã có thêm rất nhiều các cơ hội ăn bàn nữa được tạo ra trong hiệp 2, nhưng U23 Việt Nam chỉ kịp ghi thêm 1 bàn thắng (Công Phượng) để ấn định chiến thắng đậm 7-0.

Giải toả sức ép bàn thắng

Ngay trong 5 phút đầu, trước khi trận đấu phải tạm hoãn bởi cơn mưa nặng hạt ở Shah Alam, đội tuyển U23 Việt Nam có ngay 2 bàn thắng sau 3 cú dứt điểm. Ở những phút sau đó của hiệp thi đấu đầu tiên, chúng ta có thêm 4 bàn thắng nữa sau 5 lần ra chân. Đây là một tỷ lệ tuyệt vời và nó phần nào giải quyết được sức ép ghi bàn dồn lên các đôi chân của hàng công U23 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Lần đầu tiên được xếp đá chính trong đội hình U23 Việt Nam tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á, Lê Thanh Bình đã có riêng cho mình một hat-trick. Công Phượng cũng có chiến tích tương tự, nhưng không vì thế mà vai trò của Ngọc Thắng bị giảm thiểu. Tiền vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng chính là tác giả bàn mở tỷ số và cũng chính Thắng đã chuyền bóng để Thanh Bình nâng tỷ số lên 4-0 sau nỗ lực qua người tuyệt vời.

Trong số các bàn thắng của U23 Việt Nam, có không ít lần được các hậu vệ đối phương dâng tặng. Rõ nhất là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng và kế đến là pha kéo áo lộ liễu của Kam Chi Hou (số 6) khi bị Ngọc Thắng qua mặt dẫn đến quả penalty (Công Phượng sút panenka thành công, nâng tỷ số lên 6-0). Nói theo ngôn ngữ hình ảnh thì hàng phòng ngự và thủ môn U23 Macau như tấm bia để học trò HLV Miura tập bắn.

Trong trận thắng đậm Lào với tỷ số 9-0 tại vòng bảng AFF Cup 2007, Lê Công Vinh đã lập hat-trick, nhưng người đá cặp Phan Thanh Bình thậm chí còn ghi cả cú poker (4 bàn). Ở trận đấu với U23 Macau, các đàn em Công Phượng và Lê Thanh Bình tỏ ra không hề kém cạnh, khi mỗi người cũng đã ghi cho riêng mình một hat-trick, giúp chúng ta giành chiến thắng đậm 7-0.

Không phải cuộc chiến

Nhiều người dùng từ “thủy chiến” để nói về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Macau (Trung Quốc), song thực tế, nó không hẳn là một cuộc chiến đúng nghĩa. Chỉ có một đội thi đấu (Việt Nam) thì chắc chắn không phải là một cuộc chiến. Nếu có, đó chỉ có thể là cuộc chiến tâm lý, khi thầy trò HLV Miura chịu sức ép buộc phải ghi vào lưới đối thủ 6 bàn thắng, đồng thời không để thua bàn nào.

Dù không thể giành quyền tự quyết, nhưng có thể nói là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí, trên cả mức yêu cầu.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam (sơ đồ 3-4-3)

Thủ môn: Minh Long

Hậu vệ: Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng

Tiền vệ: Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy

Tiền đạo: Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật