Tới thăm nghệ sĩ Hán Văn Tình vào buổi chiều chủ nhật, sau một tuần ông về điều trị tại nhà, người viết được chào đón bằng nụ cười tươi rói của "Chu Văn Quềnh". So với những ngày đầu mới nhập viện, tình hình của ông có nhiều chuyển biến tốt, sức khỏe đã ổn định hơn. Những cơn ho dữ không còn hành hạ người nghệ sĩ, thay vào đó là nét rạng rỡ, hồng hào trên gương mặt.
Mời khách vào nhà, ông cười bảo, bà xã và các con đều không có nhà, hôm nay chỉ có mình ông. Pha tách cà phê mời mọi người, Hán Văn Tình rót cho mình chén trà nấm linh chi. Ông tâm sự, đây là một trong rất nhiều món quà các cá nhân, tổ chức yêu mến tặng. Sau đó, người nghệ sĩ phấn khởi chỉ những bức ảnh vừa mới rửa, được treo tại vị trí đẹp nhất trong căn nhà khiêm tốn của vợ chồng ông. Đó là những bức ảnh ông chụp với đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện.
Càng về cuối, ánh mắt người nghệ sĩ càng hân hoan, hạnh phúc. Ông bảo: "Đây là ảnh người hâm mộ tới thăm tôi, còn đây là các anh em nghệ sĩ, ê-kíp Táo quân vào động viên".
Ông mở cho chúng tôi xem một chương trình về chính mình được đài truyền hình Hà Nội thực hiện cách đây nhiều năm.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của "anh Quềnh" đã hồi phục 80%, mọi sinh hoạt đã trở lại ổn định và bình thường.
Ông cũng tranh thủ tập các vở tuồng, hài với mong mỏi sớm trở lại để cống hiến cho người hâm mộ. Dẫu vậy, Hán Văn Tình bảo, với sức khỏe hiện tại, ông khó có thể diễn tuồng được. Những show diễn xa, ông cũng sẽ cân nhắc thật kỹ bởi không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới cả đoàn.