Việt Hương bị vận động viên Taewondo ‘mê hoặc’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước vẻ điển trai cùng sự tài năng của “Người bí ẩn“ Hồ Thanh Phong, Việt Hương đã bị mê hoặc mê hoặc và xin chụp ảnh lưu niệm để khoe với hàng xóm.
Việt Hương bị vận động viên Taewondo ‘mê hoặc’
Ảnh minh họa

Tối qua (29.3), tập 3 chương trình Người bí ẩn tiếp tục mang đến khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái bởi phần đối thoại hài hước của các khách mời cùng sự bất ngờ đến từ các nhân vật bí ẩn.

Trong đó, người khiến cả hai đội chơi lẫn khán giả bất ngờ chính là nhân vật bí ẩn thuộc phần thi thứ 4: kiện tướng Taekwondo quốc gia.

Với khá nhiều câu hỏi hài hước, vui vẻ dành cho nhóm người bí ẩn, đội nhà của Hoài Linh và Việt Hương chọn người số 5 còn đội khách của Lê Hoàng và Thủy Tiên chọn số 1. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn bất ngờ vì người bí ẩn được xác định là anh chàng số 4 – Hồ Thanh Phong.

Hồ Thanh Phong sở hữu gương mặt điển trai, sáng sân khấu cùng biểu cảm, phong thái rất có duyên. Vẻ thư sinh của Hồ Thanh Phong khiến 2 đội chơi và cả khán giả không ngờ rằng anh lại khá mạnh mẽ và có những đoàn Taewondo khá chắc và vững.

Hồ Thanh Phong hiện là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, tập Taekwondo được 13 năm. Năm 2014, Thanh Phong đoạt Huy chương bạc giải quân sự thế giới tại Iran. Vẻ điển trai cùng dễ thương, hiền lành cùng những màn biểu diễn của Thanh Phong mê hoặc Việt Hương. Sau màn biểu diễn võ thuật của Hồ Thanh Phong, Việt Hương bày tỏ mong muốn được chụp với anh chàng tấm ảnh để “về khoe với xóm làng”.

Trấn Thành cũng "quậy" không kém khi tạo dáng bên bức ảnh của Việt Hương chụp cùng "người bí ẩn" Hồ Thanh Phong.

Trước đó, ở vòng thi đầu tiên, hai đội phải tìm ra ai là người có khả năng thổi cây sáo dài 2,5m. Sau màn hỏi đáp với nhóm người bí ẩn, đội nhà chọn người số 1 vì theo Việt Hương, khi người số 2 và 3 lên sân khấu thổi thử cây sáo thì phía dưới, gương mặt của anh số 1 làm cho nữ danh hài có cảm giác anh chính là người thông thạo cây sáo nhất.

Trong khi đó, đội khách chọn anh chàng số 3, Thủy Tiên giải thích: “Em phân vân giữa số 3 và số 1. Nếu nói nghệ nhân thổi sáo thì về hình thể, anh số 1 hơi nhỏ con nhưng thần sắc rất ra dáng thổi sáo. Còn anh số 3 có kiến thức nói chuyện rất tự tin”.

Cuối cùng, người bí ẩn chính là nhân vật số 1, chàng trai Nguyễn Hữu Tiên, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Hàng hải TP HCM, biết thổi sáo từ lúc 10 tuổi, ông nội là người truyền đam mê cho anh.

Tỷ số lúc này là 1 – 0 nghiêng về đội nhà.

Ở vòng 2, cả 2 đội phải tìm ra Ai là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Cả hai đội đều chọn số 2. Theo Hoài Linh, nhân vật số 2 khi biểu diễn thử đã vô tình để lộ những đường gân to nên anh quyết định chọn. Còn với Lê Hoàng ở đội khách, anh nói: “Tôi nghĩ ban tổ chức cũng như người bí ẩn sẽ giấu người đó nên càng che kín cơ bắp tôi càng nghi”.

Không nằm ngoài dự đoán của hai đội, người số 2 là người bí ẩn. Chị là Nguyễn Thị Mỹ Linh đang nằm trên tuyến tuyển thủ quốc gia và mang về nhiều thành tích cho môn thể hình nữ của nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Sau vòng 2, tỷ số là 2 – 1 nghiêng về đội nhà.

Ở vòng 3, thử thách dành cho 2 đội là phải tìm ra Ai là người có khả năng nuốt đinh. Hai đội đều chọn đúng người số 2 vì anh sở hữu ngoại hình như nghệ sĩ đường phố.

Người bí ẩn là nghệ sĩ Lâm Tấn, nuốt đinh là bản năng tự nhiên của anh. Song, anh chia sẻ vẫn phải tập luyện một chút. "Có những điều không thể nói được, để có khả năng này, tôi cũng phải ngồi thu nạp những khí thần của trời đất. Tôi diễn rất thật chứ không phải ảo thuật và tôi nuốt đinh như một món ăn", Nghệ sĩ Lâm Tấn chia sẻ.

Phần biểu diễn đinh ăn với bánh mì của Lâm Tấn khiến Trấn Thành và Thủy Tiên cực kỳ hoảng hốt bởi đây là khả năng hiếm thấy cũng như rất nguy hiểm.

Việt Hương nhíu mày lo lắng trước phần trình diễn nuốt đinh nguy hiểm này.

Phần thi cuối cùng, hai đội phải đoán đung ai là nghệ sĩ biểu diễn trống nước. Việt Hương chọn người nam số 2 vì theo chị phân tích, đánh trống nước cần người cao, trong khi chị quan sát thấy nhóm các bạn nữ không được cao lắm.

Trong khi đó, Lê Hoàng và Thủy Tiên chọn số 1. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng phân tích: “Có rất nhiều lý do, thứ nhất khi biểu diễn trống nước, nước sẽ văng tung tóe lên người. Nếu là nam sẽ không đẹp bằng người nữ nên em loại 3 bạn nam. Giữa hai bạn nữ này với chiều cao như vậy sẽ rất khó đánh. Loại hai bạn ra, em chọn bạn số 1”. Với những lời lẽ đầy thuyết phục, Thủy Tiên đã lựa chọn chính xác người bí ẩn.

Người bí ẩn tên Đinh Thị Vân, năm nay 20 tuổi. Rời bỏ lớp áo truyền thống, cô nàng xõa tóc, khoác bộ trang phục tôn vóc dáng của người nghệ sĩ đánh trống nước cực kỳ hiện đại.

Đội khách Thủy Tiên – Lê Hoàng có một chiến thắng ngoạn mục với giải thưởng 30 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật