Hai bà mẹ nhận thận hiến từ con của người kia

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con gái bà Powell hiến thận cho bà Garrett trong khi thận của con trai bà Garrett lại phù hợp để ghép cho bà Powell.
Hai bà mẹ nhận thận hiến từ con của người kia
Bà Edmonia Garrett đang hồi phục. Đứng bên bà là cô gái hiến thận 23 tuổi cùng các bác sĩ thực hiện ca ghép thận. Ảnh:Nydailynews.com.

Một cặp gia đình ở New York (Mỹ) sẽ gắn bó mãi mãi sau khi hai đứa con có trái tim nhân hậu trở thành người hiến thận cho mẹ của người kia. Hai người hiến và hai người nhận thận đã thực hiện sự trao đổi thận chưa từng có tại bệnh viện Montefiore - cứu được hai cuộc sống đang lụi dần.

Bà Pauline Powell, 56 tuổi, từng tuyệt vọng tìm thận ghép. Nhân viên y tế chuyên về sức khỏe tâm thần ở Mount Vernon này đau lòng khi cô con gái 23 tuổi của bà không phù hợp để ghép thận cho mẹ.

Không có người hiến thận phù hợp, bà Powell sẽ phải chịu đựng nhiều năm chờ đợi và lọc máu. Bà được cho biết là thời gian đợi ghép nộ‌i tạn‌g có thể là 5-7 năm.

Trong khi đó, ở Bronx - một quận khác ở New York (Mỹ), bà Edmonia Garrett cũng phải lọc máu liên tục để chống chọi với tình trạng suy thận. Con trai 23 tuổi của bà, Brandon Garrett, không hợp để hiến thận cho mẹ.

Nhân viên của tổ chức phúc lợi cho người vô gia cư này, cũng giống như 90,000 người New York khác cần ghép tạng, đã đợi chờ một phép màu. Khi các bác sĩ nói với Brandon Garrett rằng anh không phải người phù hợp để cho thận mẹ mình, anh "cảm thấy như đã chấm hết" nhưng không bỏ cuộc. "Tôi sẽ tiếp tục giúp mẹ, theo một cách khác", chàng trai nói.

Đơn vị ghép tạng của bệnh viện Montefiore - một nhóm gồm 20 chuyên gia về thận- niệu, dinh dưỡng và nhân viên công tác xã hội - đa, sau một số kiểm tra và cân nhắc, đã nhận ra rằng mỗi người con có nhóm máu phù hợp và các kháng thể tương tự như của mẹ người kia - hai yếu tố cần thiết cho một ca ghép tạng thành công.

Bà Pauline Powel và chàng trai hiến thận 23 tuổi sau ca ghép thận. Ảnh:Nydailynews.com.

Tuy nhiên, bà Edmonia Garrett lại lo lắng về các nguy cơ khi con trai mình phải trải qua ca phẫu thuật. "Sau này chuyện gì sẽ xảy ra nếu con cần một quả thận", bà nhớ lại ý nghĩ của mình khi đó. "Nhưng các bác sĩ đã giải thích rằng, nếu việc đó xảy ra, cháu sẽ được ưu tiên trong danh sách được ghép thận và có thể thực hiện các chức năng bình thường mãi mãi với một quả thận", bà nói.

Hôm thứ ba, 4 bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật. Hai người con, Brandom và Sedicah được mổ lấy thận trước và bảo quản lạnh. Sau đó, hai bà mẹ Pauline và Edmonia nhận thận ghép. Thời gian phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.

"Nó được thực hiện bởi những chuyên gia hàng đầu vì việc ghép như thế này rất phức tạp", tiến sĩ Jay Graham nói, bệnh viện Montefiore nói.

Hai cặp mẹ con người hiến - nhận thận và các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: Nydailynews.com.

Hai người hiến thận Brandon và Sedicah đã được xuất viện vào thứ sáu còn các bà mẹ của họ sẽ về nhà cuối tuần này. Các phẫu thuật xâ‌m lấ‌n tối thiểu nên thời gian lành bệnh khá ngắn. Mỗi bệnh nhân có thể ăn và đi lại vào ngày hôm sau. Hiện tại, hai bà mẹ đã có một trang mới trong cuộc đời và mong muốn công chúng quan tâm hơn đến việc hiến tạng cứu người.

"Nếu bạn từng chọn hiến tạng - không chỉ là thận - bạn nên làm việc này", bà Edmonia nói. Bà đã có nhiều tiến bộ so với trước mổ, khi bà lo sợ con trai gặp nguy cơ khi phẫu thuật. "Ngay cả khi bạn không hợp để hiến tạng cho người thân thì vẫn có hàng ngàn người khác đang cần bạn và bạn có thể phù hợp với người nào đó", bà Pauline nói thêm.

Bác sĩ Graham gọi những người hiến tạng như Brandon và Sedicah là "anh hùng" - người "thay đổi cả câu chuyện". "Thật đáng ngạc nhiên, trên đời có những người có vẻ đẹp nội tâm và trái tim nhân hậu tới mức sẵn sàng chấp nhận những rủi ro để cứu người khác", bác sĩ Graham nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật