Vợ muốn vứt bỏ cuộc hôn nhân 11 năm chạy theo tình mới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi rất yêu gia đình này nên vẫn muốn cô ấy suy nghĩ lại, không vì một phút nông nổi mà chạy theo tình mới, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy đã quyết định như thế rồi, bây giờ là do tôi lựa chọn.
Vợ muốn vứt bỏ cuộc hôn nhân 11 năm chạy theo tình mới
Ảnh minh họa

Chúng tôi lấy nhau được 11 năm và đã có hai đứa con ngoan ngoãn. Tôi làm giáo viên dạy cấp 1 còn vợ tôi làm kế toán cho một công ty liên doanh. Chúng tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc, ngày ngày tôi và vợ cùng đi làm, bữa tối về chúng tôi nấu ăn và chăm sóc con cái, bữa tối luôn tràn tiếng cười và vui vẻ trêu chọc nhau.

Nhưng gần đây tôi thấy biểu hiện của vợ thay đổi, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình, nếu bận thì thôi chứ rảnh là cầm điện thoại nhắn tin. Vì cô ấy có khóa máy bằng mật mã nên tôi không thể xem được, tôi có hỏi thì cô ấy bảo là bạn bè đang nói chuyện trêu chọc nhau thôi. Nhưng tôi linh cảm rằng đó không phải là nói chuyện bạn bè vì cô ấy không giấu nếu bạn bè nói chuyện như vậy.

Mẹ cô ấy ốm ở bệnh viện, cô ấy trông mẹ nhưng lúc nào tôi đến cũng thấy bà nằm một mình còn cô ấy ra hành lang buôn điện thoại rất lâu. Điều đó khiến tôi rất nghi ngờ. Rồi một đêm tôi chợt thức giấc và không thấy vợ tôi bên cạnh, tôi đã khẽ đi tìm thì thấy cô ấy đang ở hành lang lén nói chuyện với một người nào đó, kiểu nói chuyện không khác gì hồi mới bắt đầu yêu tôi, họ còn xưng hô trống không với nhau nữa. Tối hôm sau tôi đã rủ vợ ra quán cà phê nói chuyện vì không muốn cho các con tôi biết. Tôi có nói về những gì mình biết, những cảm nhận của tôi và tôi mong muốn cô ấy hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và cô ấy cần phải nghĩ đến con nữa. Nhưng tôi không ngờ được vợ tôi hoàn toàn không tỏ ra lo sợ hay bất ngờ gì, có vẻ cô ấy cũng muốn tôi biết. Cô còn bảo nếu thương con thì hai người sẽ tiếp tục sống như thế này, cuộc sống của ai người đó lo, còn không thì ly dị và cô ấy sẽ nuôi hai đứa con. Tôi rất yêu gia đình này nên vẫn muốn cô ấy suy nghĩ lại, không vì một phút nông nổi mà chạy theo tình mới, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy đã quyết định như thế rồi, bây giờ là do tôi lựa chọn.

Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi rất thương con và không muốn chúng khổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật