Chồng luôn muốn con nằm giữa để vợ đỡ ‘đòi hỏi’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã lâu rồi vợ chồng tôi mới gần gũi, nhưng anh toàn trốn tránh, lúc thì anh kêu mệt, lúc lại cho con nằm giữa để tôi không đòi hỏi nữa.
Chồng luôn muốn con nằm giữa để vợ đỡ ‘đòi hỏi’
Ảnh minh họa

Tôi và chồng tôi cưới nhau đã được hai năm, hiện tôi có một bé trai được 12 tháng tuổi. Lúc mới cưới thì vợ chồng cũng rất vui vẻ, chuyện chăn gối tôi cảm thấy rất hài lòng nhưng kể từ khi tôi có bầu và sinh em bé thì chồng tôi trở nên khác hơn.

Lúc tôi có bầu ở tháng thứ tư thì chồng tôi bảo kiêng cữ sinh hoạt không sợ ảnh hưởng tới con. Khi đó tôi cảm thấy rất bình thường. Sau đó tôi sinh cháu, trong khoảng thời gian đó thì tôi có nghe một người quen nói lại là bắt gặp chồng tôi đi hẹn hò với một cô gái nào đó. Khi đó đang thời gian ở cữ, mệt mỏi với lại mẹ chồng tôi ở đó nên tôi cũng bỏ qua không nói gì cả.

Khi bé nhà tôi được 7 tháng vợ chồng tôi mới bắt đầu lại chuyện chăn gối nhưng toàn do tôi đòi hỏi chứ anh lúc nào cũng lảng tránh. Lâu lâu hai tuần hay cả tháng vợ chồng mới gần gũi mà anh nghe vẻ không muốn chuyện đó xảy ra. Anh lúc nào cũng muốn con nằm giữa, để vợ không đòi hỏi chuyện đó nữa. Chuyện của tôi cứ như thế đến bây giờ con trai tôi được 12 tháng, mỗi lần tôi muốn gần gũi anh ấy thì anh ấy lại giả vờ nhắm mắt ngủ mất hoặc đẩy tôi ra.

Tôi không biết anh ấy bị làm sao, hay anh ấy có người phụ nữ bên ngoài không còn yêu tôi nữa? Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng anh nhưng lại sợ không dám. Gần đây tôi nghe thấy rất nhiều câu chuyện chồng ra ngoài tìm thú vui riêng khi vợ mang bầu hoặc vợ chồng lục đục sau khi đã có con... Tâm lý tôi giờ đây rất hoang mang lo lắng. Tôi tưởng tượng ra đủ việc, tôi không biết mình có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đó giống như những câu chuyện chồng ngoại tình không nữa. Hãy cho tôi lời khuyên với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật