Trả thù cho cha trở thành kẻ giết người đốt xác: Tăng mức án chung thân

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc ngồi uống rượu cùng nhóm bạn thì Ngọc kể chuyện cha mình bị ông Sỹ đánh rồi rủ cả nhóm lên chòi rẫy ông Sỹ để đánh và đốt chòi khiến ông Bá Sỹ chết cháy. TAND tỉnh Ninh Thuận chỉ phạt Ngọc 20 năm là quá nhẹ.
Trả thù cho cha trở thành kẻ giết người đốt xác: Tăng mức án chung thân
bị cáo đầu vụ Đổng Xuân Ngọc và Quốc, Khải, Lãm, Jét (tính từ trái sang) tại phiên tòa - Ảnh: Ch.An

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/11 TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên án vụ giết người, đốt xác xảy ra tại huyện Ninh Phước. Theo đó, tòa phạt Đổng Xuân Ngọc 20 năm tù.

Ngày 26-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm rủ bạn giết người, đốt xác trả thù cho cha gây rúng động dư luận tại địa phương này.

Bản án phúc thẩm đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, sửa án sơ thẩm, nâng mức phạt từ 20 năm tù (TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên) lên án tù chung thân đối với bị cáo Đổng Xuân Ngọc (19 tuổi, ngụ thôn Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước) - người chủ mưu trong vụ án này.

Còn bốn bị cáo còn lại là bạn bè do Ngọc rủ rê cùng phạm tội giết người được hội đồng phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, gồm: Hán Tấn Jét 15 năm tù, Phú Quốc và Quảng Đại Lãm cùng 14 năm tù, Lưu Văn Khải 12 năm tù.

Về dân sự, tòa tuyên buộc 5 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 23 triệu đồng, bao gồm tiền mai táng, thiệt hại chòi rẫy, phân bón, giống bị cháy rụi.

Nội dung vụ án như sau: ngày 6-4-2014, ông Bá Sỹ (ngụ cùng thôn với Ngọc) và ông Đổng Văn Niệm (cha của Ngọc) có mâu thuẫn nhau. Sau đó, ông Sỹ có dùng rựa chém gây thương tích cho ông Niệm.

Bốn ngày sau, vào chiều 10-4-2014, trong lúc ngồi uống rượu cùng nhóm bạn Jét, Quốc, Lãm và Khải thì Ngọc kể chuyện cha mình bị ông Sỹ đánh cho nhóm bạn nghe rồi rủ cả nhóm lên chòi rẫy ông Sỹ tìm đánh ông Sỹ và đốt chòi của ông.

Cả nhóm đồng ý. Đến 21g cùng ngày, nhóm Ngọc mang theo xà beng, một chai dầu lửa đến chòi ông Sỹ. Cả nhóm bỏ xe từ xa, đi bộ vào thì thấy ông Sỹ đang nằm ngủ.

Ngọc đè lên ngực ông Sỹ và cùng Khải đánh liên tiếp vào mặt ông Sỹ. Còn Jét, Quốc, Lãm thay nhau dùng xà beng, cây gỗ chọc vào chòi, trúng người ông Sỹ. Cả nhóm phá sập chòi để Lãm tưới chai dầu lửa lên chòi cho Ngọc dùng quẹt ga bật lửa đốt.

Khi thấy chòi cháy, cả nhóm bỏ đi chừng 10m thì nghe tiếng ông Sỹ kêu cứu. Ngọc còn quay lại cầm cây gỗ dài 2m đập liên tiếp lên mái tôn đang đè trên người ông Sỹ, còn Jét khiêng đá đè lên mái tôn nơi ông Sỹ nằm.

Khi thấy lửa trùm cả chòi, ông Sỹ không còn kêu la nữa, biết ông Sỹ chết cả nhóm mới bỏ về.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định vì mâu thuẫn giữa hai gia đình mà bị cáo Ngọc đã chủ mưu rủ bốn người bạn cùng thực hiện hành vi phạm tội giết người, đốt xác nạn nhân rất man rợ.

Án sơ thẩm tuyên Ngọc 20 năm tù là chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo. Dù phía gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị phải xử t‌ử hìn‌h bị cáo Ngọc nhưng theo Hội đồng xét xử, mức án chung thân là phù hợp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật