Khánh thành Tượng đài Mẹ VN Anh hùng: Trời ‘đổ lệ xúc động’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù 2 lần trời đổ mưa nhưng người dân Quảng Nam và một số địa phương lân cận đã có một đêm tuyệt vời với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp hấp dẫn
Khánh thành Tượng đài Mẹ VN Anh hùng: Trời ‘đổ lệ xúc động’
Sân khấu được thiết kế hoành tráng, đẹp mắt

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975-24.3.2015), 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930-28.3.2015) và Lễ khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đã diễn ra đêm 24-3.

Từ đầu giờ chiều, đã có hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về khu vực tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, khiến khu vực này sôi động hẳn lên.

Sau những nghi thức của lễ khánh thành công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, khán giả được chìm đắm trong cảm xúc dạt dào, lắng đọng với nhiều bài hát thể hiện hình ảnh quê hương xứ Quảng, hình ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng tảo tần, bất khuất…

Người dân phải mang áo mưa để theo dõi chương trình

Trong đêm diễn, 2 lần trời bất ngờ đổ mưa lớn mà theo người dẫn chương trình thì đó là “những giọt nước mắt xúc động của bầu trời”!. Nhiều người dân đã phải che dù, mang áo mưa tiện lợi để theo dõi chương trình.

Khu vực 2 khán đài 2 bên sân khấu đều ngập rác rất phả‌ּn cả‌ּm

Điều đáng nói là sau khi buổi lễ kết thúc, nhiều người đã vất rác thải, áo mưa khắp nơi. Từ trên khán đài cho đến trước cổng vào hay khu vực khuôn viên hai bên tượng đài..., đâu đâu cũng thấy rác.

Khán giả ra về, rác...ở lại

Khi dòng người ra về, xéo lên những đống rác dưới chân thì những người lao công phải vất vả cả đêm mới nhặt hết rác do hàng ngàn người vô ý thức bỏ lại.

Những người lao công lầm lũi dọn rác của hàng ngàn người dân xả ra sau buổi lễ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật