Những vụ giết người vì tình gây xôn xao dư luận

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vài năm trở lại đây, có rất nhiều vụ giết người vì tình gây xôn xao dư luận cả nước. Điều đáng chú ý là con số thống kê các vụ án theo kiểu này ngày càng tăng và mức độ phạm tội ngày càng nguy hiểm.
Những vụ giết người vì tình gây xôn xao dư luận
Nga và Thẩm những ngày hạnh phúc bên nhau

Những tưởng tình yêu chỉ mang lại hoa thơm, trái ngọt, vậy mà chỉ vì những mâu thuẫn trong quan hệ, các cặp tình nhân bỗng hóa hận thù. Những lời nói yêu thương, những năm tháng chăn gối mặn nồng... bỗng chốc tan biến; thay vào đó là hành động trả thù! Người chết, kẻ vùi đầu sau song sắt, những bậc sinh thành đau đớn vì mất con, những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa... là những hậu quả rất đau lòng. 

Sự ích kỷ trong tình yêu đã làm họ trở nên mù quáng... để rồi chính họ phải nhận lấy những kết cục thương tâm. Thực tế cho thấy, không chỉ có người đàn ông ra tay sát hại người tình vì ghen, mà có rất nhiều vụ án kẻ thủ ác chính là những người phụ nữ “chân yếu, tay mềm”. Trước khi nhận lấy bản án tử hình, kẻ giết người đã bật khóc. Trong bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam, những phạm nhân đã phải gặm nhấm nỗi ân hận đến suốt đời... Đó là bài học cho những ai chưa hiểu hết về giá trị của tình yêu.

Trong số các vụ án giết người vì mâu thuẫn tình cảm thì nguyên nhân do ghen tuông chiếm đa số. Chỉ vì không tin tưởng vào người bạn đời, hoặc cho rằng mình bị phụ tình, các đối tượng lại nghĩ ngay đến việc trả thù. Cơn ghen trào lên đến đỉnh điểm, họ sẵn sàng dùng những thủ đoạn hết sức đê hèn và cực kỳ nguy hiểm để thỏa mãn sự thù hận tức thời. Khi thấy người tình nằm bất động trên vũng máu, muốn hối lỗi cũng đã muộn màng....

Mới đây, tại một khu nhà trọ ở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức đã xảy ra vụ án mạng vì tình. Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1991). Ngay khi nhận được tin báo có một cô gái nằm bất động trên vũng máu, người không một mảnh vải che thân, cơ quan chức năng lập tức đến ngay hiện trường. Sau khi tiến hành thu thập thông tin, cơ quan điều tra đã đủ cơ sở xác định kẻ giết Hoa.  

hiện trường vụ giết chị Thẩm

Đối tượng tên Nguyễn Thanh Dũng (SN 1971, ngụ Đồng Nai) - nhân viên bảo vệ khu du lịch Suối Tiên. Cuối năm 2008, Dũng và Hoa đã thuê phòng sống như vợ chồng. Được biết, ngoài Dũng, Hoa thường xuyên đi chơi với nhiều người đàn ông khác. Chiều 20-2-2009, trên đường đi làm về, Dũng phát hiện Hoa đang ngồi trên xe máy của hai người thanh niên. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng nói trên. Hiện Dũng đã bỏ trốn.

Cách đó không lâu, một vụ giết người tình kinh hoàng tại Đăk Lăk cũng gây xôn xao dư luận. Đó chính là bi kịch của một đôi vợ chồng trẻ mới vừa cưới nhau được 25 ngày. Do ghen tuông mù quáng, Ngô Quang Trung (SN 1981) đã đánh đập vợ mình là Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1983), sau đó dùng xăng tự thiêu cùng vợ. Kết cục là Huệ chết, còn Trung đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, Trung là một người có máu ghen kinh khủng nên dù mới cưới nhưng hai vợ chồng cũng hay xảy ra cự cãi. Tối 1-1-2009, khi chứng kiến cảnh vợ mình được một người con trai chở về nhà (mặc dù đó là em trai của một người bạn), Trung đã nổi cơn ghen, dẫn đến hành động điên cuồng nói trên.
Trưa 21-11-2008, đang điều khiển xe máy từ trong rẫy về, anh Nguyễn Văn Niên (ngụ Đăk Nông) phát hiện có đôi nam nữ đang giằng co nhau. Người phụ nữ toàn thân bê bết máu lao ra kêu cứu, còn gã thanh niên bỏ chạy mất dạng. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã t‌ử von‌g. Người phụ nữ xấu số tên là Nguyễn Thị Thẩm (SN 1961) chết do bị đâm nhiều nhát dao trên người. Tổng hợp nhiều nguồn tin, chứng cứ thu thập được, CA xác định đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Ngụ (trú xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, Đăk Nông). Sau đó, tên Ngụ đã bị bắt.
Được biết giữa Ngụ (đã có vợ) và chị Thẩm (chồng chết) có thời gian dài chung sống với nhau tại huyện Đăk Song. Tuy nhiên, sau đó vì lười lao động lại hay say xỉn, y liên tục đánh đập chị Thẩm, vì thế chị Thẩm quay về lại Đăk Mil. Nghi ngờ chị Thẩm có người khác, bỏ mình, Ngụ nuôi ý định giết chị Thẩm. Ngụ điện thoại cho chị Thẩm hẹn gặp tại “chỗ cũ” để nói chuyện lần cuối. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, sẵn con dao đã chuẩn bị từ trước, lại thêm có hơi men trong người, tên Ngụ đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người tình.

hung thủ Đinh Văn Hậu

Đã từng ly hôn, Đinh Văn Hậu (SN 1969, ngụ Đăk Lăk) nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Huế (SN 1975). Sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng, chị Huế vui mừng báo tin là mình đã có thai. Giữa hai người phát sinh mâu thuẫn khi vợ Hậu trở về nhà để chăm sóc các con. Hậu ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với chị Huế. Đó chính là nguyên nhân khiến Hậu vạch ra kế hoạch giết người tình để chấm dứt mối quan hệ và từ bỏ trách nhiệm làm cha. Trong một lần hẹn để giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm, giữa họ lại nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau.
Hậu dùng tay và cây đánh chị Huế. Lo sợ chị Huế làm to chuyện, ảnh hưởng đến gia đình mình, Hậu đang tâm bế chị Huế lên và lạnh lùng thả xuống giếng nước gần đó với mục đích giết chết chị. Đã thế, sau khi về nhà thay đồ, Hậu còn quay trở ra dùng đèn pin để kiểm tra xem chị Huế còn sống hay đã chết. Nghĩ là chị đã chết chìm nên hắn ung dung đi nhậu. Kết quả giám định pháp y cho thấy chị Huế bị thương tật 61%, còn Hậu phải chờ ngày hầu tòa.

Cũng do mâu thuẫn ghen tuông trong tình cảm vợ chồng, Hứa Văn Lành (SN 1967, ngụ Đắk Nông) đã dùng dao chém chị Nông Thị Phụ khiến chị chết tại chỗ. Lành cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Tức mình vì bị vợ gọi là “mày, tao” nên Lành đã lấy dao chém cái phích nước Phụ đang cầm trên tay. Trong lúc Phụ ngã, Lành sát hại vợ, sau đó ra CA tự thú.

Hoàng Minh Phôn và Lê Thị Hằng có quan hệ tình cảm với nhau. Tình yêu đó kéo dài được 1 năm thì giữa họ bắt đầu có sự rạn nứt. Hằng chủ động chia tay nhưng Phôn không đồng ý. Từ đó, Phôn nảy sinh ý định giết chết Hằng rồi tự sát...

Trên đường đến nhà Hằng để hỏi lý do chia tay, Phôn đã mua sẵn con dao Thái Lan dài 25cm. Khi đến nơi, Hằng cho Phôn biết mình đã có bạn trai mới. Lời qua tiếng lại, Phôn dọa nếu Hằng chia tay thì Phôn sẽ tự sát trước mặt Hằng. Không tin, Hằng thách thức Phôn. Quá tức giận, Phôn đã gây án mạng. Sau đó, Phôn dùng dao đâm vào ngực mình để tự sát. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Hằng đã chết, riêng Phôn chỉ bị thương. Những tháng ngày trong trại giam, chắc chắn Phôn sẽ hối hận rất nhiều về cách hành xử nông cạn của mình.

Có những người phụ nữ yêu điên cuồng nên khi bị phản bội, họ dễ dàng trở nên lạnh lùng và độc ác. Trường hợp sau đây là một minh chứng điển hình. L.T.B.T (27 tuổi, ngụ An Giang) yêu và chung sống như vợ chồng với T.X.K (21 tuổi, sinh viên). Quen nhau được 2 năm, giữa hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. T. nghi ngờ K. thay lòng đổi dạ nên có ý định trả thù. Trong một lần gặp nhau, T. đã nghiền một số lượng lớn thuốc ngủ cho vào bát cháo để người yêu ăn, sau đó còn dùng thuốc tiêm vào người K. để giết anh. Nhưng thấy K. vẫn chưa chết, T. dùng dao đâm vào tim cho đến khi K. tắt thở.

Theo Công An TPHCM

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật