Đồng nghiệp đưa chồng tôi ‘lên giường’ vì thua tôi công việc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thất bại trong việc giành ghế lãnh đạo đã khiến cô ta rắp tâm trả thù bằng cách lên giường với chồng tôi. Và cô ta đã làm được.
Đồng nghiệp đưa chồng tôi ‘lên giường’ vì thua tôi công việc
Tôi mất chồng vì tình cho không của nữ đồng nghiệp. Ảnh minh họa.

Tôi từng nhận mình là người phụ nữ may nắm, hạnh phúc nhất nhà. Trái với hai chị đầu, tôi thông minh, giỏi giang và xinh đẹp. Ngày tôi kết hôn, bạn bè ai cũng suýt xoa khen ngợi bởi chú rể đẹp trai, lại giàu có. Phải nói là tôi hài lòng và mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Hạnh phúc càng nhân lên nhiều lần khi cậu con trai đầu lòng trào đời. Tôi và chồng yêu và dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Gia đình ngập tiếng cười là động lực để hai vợ chồng làm việc tốt. Chồng tôi tự mở công ty riêng và tạo dựng được một cơ ngơi đáng nể. Không chịu kém cạnh anh, tôi cũng thăng tiến rất nhanh ở cơ quan.

Tháng trước trong cuộc đua vào chức phó giám đốc tập đoàn, tôi đã lấn lướt và giành chiến thắng trước Hằng, cô đồng nghiệp trẻ hơn mình hai tuổi.

Thất bại trước tôi, cô ta tỏ ra rất cay cú. Nghe đâu trước đó, Hằng đã rất tích cực vận động hành lang, thậm chí đã trao thân cho sếp nhằm đạt mục tiêu. Thế nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là người được chọn bởi có năng lực tốt hơn. Thực tế lãnh đạo cũng đang tìm kiếm người có khả năng thực sự để đưa tập đoàn đi lên.

Chẳng muốn gây mâu thuẫn với ai, tôi cố gắng làm hòa. Thế nhưng, tôi càng nỗ lực, Hằng càng thêm khó chịu, cho rằng tôi là kẻ đạo đức giả và đang tìm nhiều cách hạ nhục cô ấy.  Hằng tuyên bố sẽ làm tất cả để khiến tôi phải đau đớn như mình đang phải trải qua.

Thế rồi chẳng biết bằng cách nào đó, cô ta bí mật tiếp cận, làm quen chồng tôi. Ngoại hình cuốn hút, giọng nói nhỏ nhẹ và rất biết cách chiều chuộng, lấy lòng đàn ông nên không mất nhiều thời gian, Hằng đã dụ thành công chồng tôi lên giường theo kiểu tình cho không, biếu không.

Đáng nói hơn, những lần hai người làm chu‌yện ấ‌y trong khách sạn đều được cô ta lén đặt máy quay. Khi có được những thước phim nóng, một ngày kia Hằng bất ngờ gọi điện thoại thông báo cho tôi sự thật khủng khiếp kia. Từ mục đích đến các thủ đoạn quyến rũ chồng tôi ra sao kèm theo đó bằng chứng không thể chối cãi.

Tôi rất sốc khi biết được chuyện này. Cô ta trơ tráo nói rằng rất sung sướng, hả hê vì làm cho tôi đau khổ. Tôi trách cô ta một nhưng oán chồng mình mười. Rõ ràng ngay ban đầu Hằng chỉ muốn lên giường với anh để trả thù nhưng nếu anh ấy cứng rắn không lung lạc trước những lời ve vãn của cô ta, thì mọi chuyện đã khác.

Từ chỗ ngập tràn niềm vui trong công việc và cuộc sống, tôi thành ra suy sụp và chẳng còn tâm trí đâu để làm việc. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh â‌ּn á‌ּi của chồng và cô ta hiện lên ám ảnh không nguôi.

Chiến thắng người đàn bà đó ở cuộc đua chức quyền nhưng tôi phải nhận lại vố đau từ chính cô ta. Cô ta đã phá nát hạnh phúc gia đình mà tôi tự hào, gây dựng bao năm qua.

Từ chỗ yêu thương, tôn trọng ông xã hết mực, tôi thành ra khinh bỉ anh. Khi chấp nhận â‌ּn á‌ּi với người đàn bà đó là anh đã tự tay chặt  đứt mối lương duyên với tôi.

Nhiều lúc tôi nghĩ, lẽ ra mình nên nhường Hằng vị trí phó giám đốc thì có lẽ tổ ấm của tôi đã chẳng đứng trước bờ vực đổ vỡ thế này. Nó tạo ra một vết thương lòng lớn mà chẳng biết bao giờ tôi mới xóa đi được. Tôi ân hận nhưng đã quá muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật