Cái khó nó ló cái... tinh quái

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hắn đẹp giai nhất nhà, không phải bình chọn gì cả, vì vợ hắn là phụ nữ, còn hai đứa con hắn đều là gái.
Cái khó nó ló cái... tinh quái
Ảnh minh họa

Hắn rất tự hào về vai trò độc tôn của hắn trong gia đình. Nhớ ngày mùng 8-3 năm kia, vừa sáng ngày ra hắn đã tuyên bố rất hùng hồn:

- Ngày hôm nay là ngày của ba mẹ con, anh sẽ làm tất cả mọi việc để thể hiện tấm tình của anh.

Vợ con hắn vỗ tay cổ vũ hắn hết mình.

Đầu tiên hắn đem quần áo của vợ , con ra giặt, hắn giặt bằng tay chứ không thèm cho vào máy giặt. Hắn bảo như thế mới thể hiện hết tình cảm của mình trong công việc giặt giũ. Rồi đến bữa ăn hắn nấu một bữa cơm thật khéo, và ngon lành hết chê. Vợ, con hắn cứ trầm trồ mãi, làm hắn sướng lớn cả người lên.

Ngày mùng 8-3 qua đi vợ hắn bảo:

- Không ngờ anh lại khéo tay và lắm tài lẻ thế, và cái đức chịu thương , chịu khó của anh có thừa, anh cứ phát huy và giúp đỡ mẹ con em như ngày hôm qua nhé.

Thế là từ ấy hắn được chia sẻ không ít việc bếp núc, dọn dẹp. Hắn thầm nghĩ: Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.

Đến mùng 8-3 năm ngoái hắn không trổ tài nội trợ nữa vì đó đã là việc thường ngày rồi. Hắn tuyên bố để kỷ niệm ngày chị em vùng lên, hắn mời cả nhà đi ăn đặc sản. Nhà hàng do vợ con hắn chọn. Thế là cả nhà đi ăn hải sản, gồm tôm hùm, cua biển, vây cá mập, cháo yến... Khi thanh toán hết hơn chục triệu. Tưởng rằng vợ con hả hê, thỏ‌a mã‌n lắm, ai dè về đến nhà vợ hắn xì mặt ra quát:

- Thì ra lâu nay anh có quỹ đen khổng lồ mà tôi không biết. Tiêu hơn chục triệu mà cứ nhẹ tênh.

Thế là một cuộc lục soát, lục vấn diễn ra quyết liệt. Bao nhiêu quỹ đen hắn âm thầm tích góp bị "vợ hữu hóa" hết. Hắn lại than thở: Không có cái dại nào giống cái dại nào.

Sang năm nay nhà hắn đã thuê một cô giúp việc, vì hắn lo kinh doanh lớn, việc nhà phải có người giúp đỡ. Gần đến ngày mùng 8-3 hắn tuyên bố:

- Năm nay quà tặng là một bông hoa hồng và một nụ hôn cho mỗi người.

Vợ con hắn hưởng ứng nhiệt liệt. Và giờ này hắn đang mơ màng tưởng tượng, khi tặng hoa và ôm hôn mỗi người, đến cô ô sin hắn sẽ nói:

- Ý nghĩa cao cả nhất của ngày mùng 8-3 là giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Vậy thì em cũng bình đẳng như mọi phụ nữ trong nhà này, cũng được tặng hoa và ôm hôn!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật