“Bầu” Đức mới chỉ biết ông Miura qua những lần ông dẫn dắt đội Olympic và đội tuyển Việt Nam, cùng vài lần đến sân xem U.19 thi đấu và HAGL chơi ở V.League; “bầu” Đức cũng từng mong muốn đội U.23 dùng hết “hàng” U.19 và dẫn dắt đội này là ông Guillaume của học viện HAGL - arsenal JMG… Thậm chí, là cũng vì ảnh hưởng của “bầu” Đức mà ông Guillaume từng tuyên bố rằng, nếu làm HLV trưởng đội U.23 thì ông sẽ nhận lời, còn làm phó cho ông Miura thì ông từ chối…
Nhắc hàng loạt những sự kiện trên để thấy, việc “bầu” Đức quay qua “kết” ông Miura đang làm nhiều người ngạc nhiên, vì ông bầu này đã bắt đầu có những thay đổi nhất định trong suy nghĩ, đặc biệt là khi ông Miura “làm mới” các cầu thủ U.19 khi tập trung đội U.23.
Ông Miura và ông Guillaume chắc chắn có những khác biệt rất lớn. Nếu ông Guillaume được xem như một ông giáo dạy dỗ các em từ vỡ lòng cho đến rèn “vở sạch chữ đẹp”, thì ông Miura lại là người chuyên dạy cho cầu thủ trở thành những chiến binh để đánh trận.
Nếu thực sự là “bầu” Đức “kết” ông Miura thì cũng có nghĩa ông bầu này đang có những thay đổi tích cực vượt ra ngoài khuôn khổ của học viện chuyên luyện “gà nòi”.
Và điều đó tất nhiên là tốt hơn rất nhiều so với “ôm” mãi một học viện, kể cả khi không “xuất” cầu thủ vẫn cứ ôm để ra trường đời và để đánh trận.