Hà Anh khoe ảnh gợi cảm, chia sẻ 5 logic trong tình yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ hình ảnh gợi cảm cùng với bài viết 5 logic trong tình yêu mà phụ nữ nên biết.
Hà Anh khoe ảnh gợi cảm, chia sẻ 5 logic trong tình yêu
Ảnh minh họa

Trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh vừa chia sẻ hình ảnh gợi cảm cùng với bài viết của mình về 5 logic trong tình yêu.

Siêu mẫu chia sẻ: "5 logic trong tình yêu mà không ai nói cho bạn biết"

Có bao giờ bạn nghe thấy câu nói "Love is Blind" - Tình yêu là sự mù quáng? Còn tôi, tôi nghe thấy nó rất nhiều. Trong phim ảnh, trong thơ ca, trong các bài hát, trong các câu truyện trữ tình.Và ngày hôm nay, tôi muốn nói với các bạn, dưới danh nghĩa một người Yêu Tình Yêu, một người Yêu sự lãng mạn, và cũng là một con người Thực Tế. Tình yêu không phải là sự mù quáng. Tình yêu là logic - Love, is logical.

Chắc hẳn rằng các bạn từng nghe những lời khuyên chung chung kiểu như "Hãy nghe trái tim mình mách bảo" "Chỉ có bạn mới biết được câu trả lời cho chính bản thân mình" "Anh ấy yêu tôi theo các riêng của anh ấy" "Bạn biết khi bạn biết". Thật nhảm nhí, vậy có nghĩa là sao? Bạn vẫn bị xoay mòng mòng trong cái đống hỗn độn rối bời của tình cảm. Dĩ nhiên, tình yêu mang đến những sức mạnh, những năng lượng có thể điều khiển chúng ta, có thế khiến chúng ta có niềm tin chiến đấu bệnh tật, có thể làm nhiều điều chúng ta không tưởng.

Nhưng tình yêu có cái logic riêng của nó. Và bài viết này, dành cho những linh hồn lạc lối, trong những điều nhân danh tình yêu. Hãy yêu bằng trái tim, và bằng cả lý trí của mình.

Tôi có tin tưởng được anh ấy/cô ấy?

Tin tưởng, là một điều kiện thiết yếu làm nền tảng cho chúng ta xây dựng một tình bạn, một mối quan hệ làm ăn, hay ngay cả tình yêu.

Tình yêu logic thế đấy, bạn chỉ có thể (và nên) trao trái tim cho người làm bạn cảm thấy tin tưởng. Một con người trung thực, thẳng thắn. Thật vậy!

Vậy làm sao chúng ta có thể "hoá" cái "tôi cảm thấy anh ấy là người đáng tin" thành "tôi biết anh ấy là người tôi có thể tin tưởng được.

Tất cả đều có cái logic nếu bạn tạm gạt bỏ cảm xúc mình qua một bên và tỉnh táo nhìn nhận bằng cái đầu thông minh của mình: Cách mà anh ấy đối xử với gia đình, bạn bè của anh ấy: Anh ấy có là người giữ lời hứa của mình hay không, có hay viện cớ thoái thác hay không, có nói dối bạn hay những người xung quanh hay không?

Hãy quan sát ánh mắt và cử chỉ của anh ấy, anh ấy có nhìn thẳng khi nói với bạn, có ấp úng khi nói dối, hay nói thật nhiều để lấp liếm đi những sự thật đằng sau đó?

Điều quan trọng, bạn không nên dùng cảm tính của mình để "biện minh" hộ cho anh ấy. Và đừng bao giờ nghĩ rằng, anh ta chỉ làm vậy với mọi người xung quanh còn với bạn thì không như vậy.

Thói quen làm nên tính cách, hình thành nhân cách. Một con người thật thà, thẳng thắn, sẽ luôn là vậy dù có thế nào.

Nếu anh ấy tỏ ra bí mật, che dấu những hành động, điện thoại, tin nhắn, hãy quan sát và đánh giá xem vì sao. Tôi không khuyên các bạn phải điều tra hay hoạch hỏi anh ấy.

Hãy giữ một khoảng cách để quan sát, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Anh ấy có thích tôi không?

Khi một người đàn ông thích bạn. anh ấy sẽ theo đuổi bạn!

Tôi đã chứng kiến nhiều đám bạn gái ngồi giải toả tâm lý cho nhau, khi anh ta không gọi cho bạn, hay nhắn tin rủ bạn đi chơi… trong khi đó toàn bạn phải chủ động hỏi han. Có tình huống phức tạp hơn là cô bạn tôi toàn phải chủ động, nhưng mỗi lần gặp thì anh ta luôn tỏ ra đắm đuối cố ta. Nhưng khi không gặp thì cũng phớt lờ luôn.

Logic của tôi là, nếu anh ta thực sự thích bạn, trong, ví dụ 10 lần gặp, nếu anh ta không chủ động liên lạc rủ bạn 7 lần, 6 lần. 5 lần, thì cũng 4 lần 3 lần hay 2 lần. Nếu con số đó là 0?. Các bạn gái ơi, đừng bào chữa cho anh ấy. Anh ấy không muốn nghiêm túc với bạn mà chỉ muốn vui vẻ nếu bạn là sự tiện lợi mà thôi!

Anh ấy có yêu tôi không?

Yêu, chà, đó là một khái niệm lớn, cần cả con tim và khối óc. Thông thường tôi thấy rằng nếu các bạn phải ngồi đó và bào chữa cho anh ấy rằng Ừ thì anh ấy không quan tâm, không giúp đỡ tôi chuyện nhà cửa, anh ấy cờ bạc, anh ấy ỷ lại, anh ấy đánh đập tôi… nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết anh ấy là một người tốt, và anh ấy yêu tôi theo cách riêng của anh ấy. Thì thưa các bạn, anh ấy không thực sự yêu bạn. Không có thứ tình yêu nào khiến con người lợi dụng nhau, đánh đập nhau, giày vò nhau, chà đạp nhau

Trong logic, khi người ta yêu một người, người ta muốn làm những điều tốt đẹp cho người kia, muốn chăm sóc, bảo vệ người kia, và, muốn dành thật nhiều thời gian ở bên người mình yêu."5 logic trong tình yêu mà không ai nói cho bạn biết. Vậy nếu anh ấy thường xuyên lẩn tránh gặp bạn, hay đánh bạn, hay lừa dối bạn, thì làm sao bạn có thể mù quáng đến mức vẫn nghĩ rằng Đó Là Tình Yêu?

Bạn "biết" khi bạn "biết"

Phải, có thể trong cuộc sống này không chỉ có 1 người dành cho bạn. Vậy lúc nào bạn có thể biết rằng anh ấy là người dành cho mình? Rằng mình muốn lập gia đình cùng anh ấy? Làm thế nào bạn có thể biết rằng bạn có thể tin tưởng thương yêu hết mình với anh ấy? Khi người ta bảo tôi "Bạn biết khi bạn biết" và tôi chưa từng thực sự hiểu được điều này cho đến bây giờ. Có điều, vì sao, thì không ai giải thích cho tôi.

Tất cả đều logic. Bạn cảm thấy yêu và hoàn toàn tin tưởng anh ấy khi (ngoài việc cảm xúc tình yêu, sự hấp dẫn lẫn nhau ra), khi anh ấy có những cử chỉ và hành động cụ thể, có những giá trị cụ thể, ở một người bạn trông đợi:

Ví dụ như: Anh ấy luôn làm đúng những điều anh ấy nói, anh ấy không bao giờ để tôi đợi, anh ấy luôn kiên nhẫn với tôi, anh ấy luôn yêu thương tôi và vị tha ngay cả những lúc tôi vô lý và ương bướng nhất, anh ấy luôn nghĩ về tương lai của chúng tôi, anh ấy luôn muốn chăm sóc cho tôi, luôn chú ý bảo vệ cho sự an toàn của tôi, anh ấy nồng nhiệt với tôi, anh ấy trung thực, anh ấy sẽ là một người bố tốt qua những biểu hiện anh ấy thích trẻ con, thích có con, muốn chăm sóc chúng

Anh ấy mang những giá trị cơ bản như, gia đình là số một, là người có đam mê, có chí tiến thủ vân vân….

Tất cả những điều đó đều cụ thể, chứ không hề mở ảo, mù quáng, hay cảm tính như những gì chúng ta nghĩ. Khi chúng ta gặp được người sẵn sàng cho đi và không giữ lại rào cản giữa bạn và anh ấy, bạn tự động sẽ làm như vậy. Và bạn biết, anh ấy dành cho bạn.

Chứ không phải bất kể điều mờ ảo nào khác. Nếu bạn còn hoài nghi, e ngại, chưa chắc chắn, thì chắc chắn lý trí của bạn có lý do riêng của nó. Hãy quan sát, hãy rộng mở, cho tình yêu và cảm xúc cơ hội nhưng cũng đừng quên đi, tình yêu, có logic của riêng nó!

Anh ấy phải là người thế nào để khiến tôi có thể "trao thân gửi phận" cho anh ấy?

Câu trả lời là KHÔNG BAO GIỜ. Cuộc sống của chúng ta do chính chúng ta định đoạt. Phụ nữ chúng ta không phải là cây tầm gửi. Chúng ta tìm một người đàn ông để yêu, để làm bạn đời, để ta chăm sóc, bầu bạn yêu thương và họ cũng đối với chúng ta như vậy. Tuyệt nhiên, chúng ta không tìm một người đàn ông để ỷ lại, để sống cuộc sống ký gửi, để đánh mất đi sở thích, đam mê, sự nghiệp riêng của mình.

Vì sao? Bởi cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, nhu cầu, cá tính, sở thích. Điều này không có đúng, cũng chẳng có sai bởi mỗi một thời điểm cuộc sống, tình cảm, lý trí, kiến thức của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu chúng ta không thể trưởng thành, thích ứng bên nhau, sẽ có thể có lúc chúng ta tách riêng và tìm tới người có những tố chất phù hợp với hoàn cảnh sống, nhu cầu, và cá tính của chúng ta hơn.

Bởi vậy hãy yêu hết mình, hãy sinh con, hãy xây dựng cuộc sống gia đình, nhưng hãy hiểu rằng, logic và bản chất cuộc sống là THAY ĐỔI. Hãy luôn là chính mình, tự chủ nắm bắt được cuộc sống và hạnh phúc của chính mình.

Tôi, tự gọi mình là một trong những người đi theo chủ nghĩa Tình Yêu và tôn thờ sự lãng mạn mà tình yêu đem lại. Và các bạn thấy đấy, lúc nào tôi cũng sống trong tình yêu? Nhưng tôi có "mù quáng" trong tình yêu không? Nhất định là không! Tôi sống trong trong tình yêu, bởi tôi hiểu Logic của nó! Vậy thôi!’

Vốn xuất thân trong một gia đình học thức nổi tiếng, siêu mẫu Hà Anh thường có những bài viết về quan điểm sống, tình yêu, nghề nghiệp... đầy thuyết phục và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong dư luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật