Chào cờ như thế để làm gì?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Hải Châu (Đà Nẵng) sẽ thu nhận được gì sau buổi lễ chào cờ sáng Chủ nhật 1/3 với 5 bài phát biểu và phần dẫn chương trình của MC dài tổng cộng 22 trang giấy A4?
Chào cờ như thế để làm gì?
Buổi lễ chào cờ “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Quận Đoàn Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức sáng Chủ nhật 1/3 tại Quảng trường 2/9 (Ảnh: HC)

Sáng Chủ nhật 1/3, tại Quảng trường 2/9 (đường 2/9, đối diện Đài Tượng niệm), khoảng 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi của các phường, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang… trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tham dự lễ chào cờ “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Quận Đoàn tổ chức.

Buổi lễ diễn ra với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Thường trực Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng, Thường trực Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN quận Hải Châu cùng đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của quận cũng như đại diện lãnh đạo 13 phường trên địa bàn quận.

Mục đích chính của buổi chào cờ là phát động “Tháng Thanh niên năm 2015”; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 43-CT-TƯ ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Yêu cầu được Quận Đoàn Hải Châu nêu rõ trong kế hoạch tổ chức buổi chào cờ là: “Tổ chức trang nghiêm; có sức lan tỏa mạnh và tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực”.

Buổi lễ kéo dài trong gần 2 giờ với 5 bài phát biểu và phần dẫn chương trình của MC dài tổng cộng 22 trang giấy A4!

Tuy nhiên, nhờ là khách không mời, chỉ tình cờ đi ngang qua Quảng trường 2/9 vào sáng Chủ nhật 1/3, nên thay vì chứng kiến buổi lễ từ... phía sân khấu nhìn xuống bên dưới như mọi khi, chúng tôi đã có dịp quan sát buổi lễ từ phía những người đang đứng xếp hàng nhìn lên sân khấu, và nhận ra nhiều điều rất không dễ chịu.

Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi cũng như nhiều vị phụ huynh đứng chờ đón con em tham dự buổi lễ là buổi chào cờ tuy do Đoàn thanh niên tổ chức nhưng lại rất… già cỗi, nặng về hình thức nhưng lại thiếu hẳn sự sôi động, hào hứng và đặc biệt là không ngắn gọn, hiệu quả, thiết thực theo đúng phong cách thanh niên!

Kéo dài hơn một tiếng rưỡi, ngoài phần văn nghệ chào mừng và nghi lễ chào cờ, buổi lễ có tới 5 bài phát biểu với nhiều lời lẽ rất khuôn sáo dài tổng cộng 14 trang giấy A4; trong đó có bài phát biểu của Bí thư Quận Đoàn Hải Châu Nguyễn Mạnh Dũng lên tới 5 trang, tâm thư của tuổi trẻ quận Hải Châu gửi lãnh đạo Quận ủy trước thềm Đại hội Đảng các cấp dài 3 trang; chưa kể phần dẫn chương trình của MC cũng khoảng 8 trang nữa!

Đứng quá lâu, nghe quá nhiều nên hệ quả tất yếu là ngoại trừ một số đoàn viên thanh niên “bị” xếp đứng đầu hàng, phải cố giữ sự nghiêm túc vì gần các đại biểu, ở phía sau là cả một cảnh tượng hết sức lộn xộn, mệt mỏi và phả‌ּn cả‌ּm. Trên sân khấu, ai đọc cứ đọc; ở bên dưới các đoàn viên, thanh thiếu nhi, kể cả các chiến sĩ lực lượng vũ trang, mạnh ai nấy bày trò vui, mạnh ai nấy “tám”, mạnh ai nấy… ngáp, mạnh ai nấy… tranh thủ chụp hình cho nhau... như những gì được chúng tôi ghi nhận dưới đây:

Trong khi trên sân khấu đọc hết bài diễn văn này đến bài diễn văn khác thì bên dưới là một cảnh tượng rất lộn xộn, mệt mỏi và phả‌ּn cả‌ּm!

Các đoàn viên thanh niên mạnh ai nấy bày trò vui

hoặc rời hàng ngũ chạy qua bên kia đường... chụp hình cho nhau!

Các cô giáo, anh chị phụ trách cũng ngồi bệt xuống đất cùng các em thiếu nhi...

hoặc quay lưng "lướt" smartphone!

Nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi tỏ ra căng thẳng, mệt mỏi

Ngay cả một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng không giữ được sự nghiêm túc khi tranh thủ "lướt" smartphone...

bỏ ra ngoài "tám" chuyện qua điện thoại di động...

hoặc cởi mũ đứng nói chuyện riêng

Một số người cũng tỏ ra mệt mỏi

Có người còn bỏ về sớm

Đáng nói là trong khi Phó Bí thư Quận Đoàn Hải Châu Nguyễn Thị Anh Thảo đang phát biểu phát động, triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị" trong đoàn viên, thanh niên của quận thì bộ phận phục vụ đã vội đi nhổ cờ...

đem về trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người!

Việc tổ chức buổi lễ chào cờ là cần thiết để giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhưng lẽ chỉ nên diễn ra ngắn gọn và thực sự trang trọng trong chừng nửa giờ với vài điểm nhấn đáng chú ý nhất; sau đó là các hoạt động thực tiễn gắn với ngày mở đầu “Tháng Thanh niên 2015” chào mừng 84 năm thành lập Đoàn (26/3) và đặc biệt là góp phần thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của Đà Nẵng. Đó mới chính là “trang nghiêm, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tích cực, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực” như Quận đoàn Hải Châu đã đề ra.

Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người dân và các phụ huynh đã không khỏi băn khoăn tự hỏi: Sáng Chủ nhật này, liệu con em mình sẽ thu nhận được điều gì từ buổi lễ ấy?

Đằng này, sau những bài diễn văn lê thê mà chẳng biết có được mấy lời lẽ, ý tưởng lọt vào tâm trí, cả ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Hải Châu lại lục tục kéo nhau ra về. Chẳng cơ hội nào được tạo ra để họ thể hiện sự đóng góp thiết thực của mình ngay sau buổi lễ. Nhiều người dân và các phụ huynh đứng chờ đón con em tham dự buổi lễ đã không khỏi băn khoăn tự hỏi: Sáng Chủ nhật này, liệu con em mình sẽ thu nhận được điều gì từ buổi lễ ấy?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật