Trung Quốc: Giải cứu cô gái bị cha mẹ giam ở ngôi nhà bỏ hoang suốt 5 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Zhang Qi, 24 tuổi ở làng Jingang, tỉnh Hồ Bắc đã bị cha mẹ nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang suốt 5 năm sau khi mắc chứng suy nhược thần kinh. Cô đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện vào ngày 25/2.
Trung Quốc: Giải cứu cô gái bị cha mẹ giam ở ngôi nhà bỏ hoang suốt 5 năm
Ông nội và bạn bè là những người vẫn thường mang đồ ăn, thức uống cho Zhang.

Theo tờ Nandu Daily, Zhang Qi đã mang bầu khi chưa kết hôn vào năm 2009 (lúc đó cô mới 1‌8 tuổ‌i) và bị cha mẹ ép phải phá thai. Do sức ép tâm lý, Zhang đã mắc chứng suy nhược thần kinh. Cha mẹ cô lo ngại căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến cậu em trai đang tuổi lớn - “quý tử” của gia đình, nên đã nhốt cô tại ngôi nhà bị bỏ hoang trong làng, khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Họ chỉ để chừa một lỗ nhỏ để cô có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Cha của Zhang điều hành một phòng khám tư nhân còn mẹ cô bán hoa quả. Bà đã nói với phóng viên rằng: “nó luôn chạy khỏi nhà và làm bị thương người khác. Chúng tôi đã đưa nó đến bệnh viện tâm thần nhưng việc này không có tác dụng”.

Trong nhà của cô toàn chứa rác.

Căn phòng mà Zhang sống toàn rác và lá bắp cải, ở đó cô cũng không thể tắm hay nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô vẫn có thể giao tiếp nhưng do một thời gian dài không di chuyển, cô đã bắt đầu mất khả năng đi lại và các chức năng thông thường. Ông nội cô là người vẫn đem thức ăn đến và các bạn cùng lớp Zhang cũng thường trở về từ thành phố để đưa cho bạn mình đồ ăn vặt và thức uống.

Các bạn cùng lớp của cô cho biết, hàng năm họ đều báo cáo vụ việc, nhưng phía cảnh sát luôn từ chối điều tra và nói rằng đây là vấn đề của riêng gia đình cô.

Năm nay, những người quan tâm đến chuyện này đã quyết định đưa trường hợp của Zhang ra trước công chúng. Sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều nhân viên truyền thông và tình nguyện viên đã tập trung ở làng Jingang, yêu cầu cha mẹ Zhang phải thả cô ra. Dưới sức ép dư luận, họ buộc phải làm theo và đưa cô đến bệnh viện điều trị.

Do không đi lại một thời gian dài, Zhang đã dần mất khả năng tự di chuyển.

Đã có hàng nghìn công dân mạng tham gia thảo luận về vấn đề của Zhang trên các diễn đàn.

Một người viết: “Quên chuyện này đi. Có rất nhiều loại người trên thế giới. Tôi chỉ muốn nói rằng trái tim của cha mẹ cô ấy làm từ sắt, còn của dân làng thì làm từ gỗ”.

Những kiến khác cho rằng: “Đối xử với con gái mình như vậy? Họ chẳng khác nào cầm thú”, “Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng mạng, thế giới này vẫn còn tình thương thực sự”...

Hiện vẫn chưa rõ liệu cha mẹ của Zhang có phải đối diện với sự trừng phạt pháp lý nào không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Shanghaiist, một phần của Gothamist LLC, mạng lưới được truy cập nhiều nhất trong số blog của các thành phố hiện nay. Được thành lập vào năm 2005, Shanghaiist là một trong những trang web tiếng Anh phổ biến nhất về Trung Quốc, cung cấp thông tin về địa phương, tin tức, sự kiện, thực phẩm và vui chơi giải trí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật