Báo Nga: Nhờ Anh giúp, Ukraine đã ‘bốc thuốc nhầm thầy’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Nga RT đã gọi việc Ukraine nhờ Anh giúp đỡ chống ly khai là hành động “khiến cả Kiev và London trở nên thật ngớ ngẩn“.
Báo Nga: Nhờ Anh giúp, Ukraine đã ‘bốc thuốc nhầm thầy’
Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Báo Nga: Anh không khá hơn Ukraine

Mới đây, Ukraine đã "cầu cứu" Anh về vấn đề đối phó với lực lượng ly khai miền Đông nước này. Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố sẽ gửi 75 quân tới Kiev để đào tạo cho quân đội Ukraine bộ 4 kĩ năng gồm bộ binh, tình báo, hậu cần và y tế.

Tuy nhiên, RT (Nga) đã gọi hành động trên "khiến cho cả Kiev và London trở nên thật ngớ ngẩn", và cho biết trong lịch sử, chính Anh đã mất 30 năm để chống lại phe ly khai Bắc Ireland và cuối cùng phải chia sẻ một cục diện "bế tắc vinh quang".

Tờ báo của Nga chế giễu Kiev "đang được tư vấn bởi một quốc gia - dù sở hữu nguồn lực vượt trội - vẫn không thể đánh bại một nhóm nhỏ ly khai ngay trên lãnh thổ của mình".

Theo RT, hơn 1.000 nhân viên chính phủ Anh và gần 2.000 thường dân đã thiệt mạng, trước khi London phải ra lệnh rút lực lượng vũ trang về "lục địa", chưa kể tới thiệt hại hàng tỉ Bảng mà họ phải hứng chịu.

Nhà báo Ireland

Bryan MacDonald

Việc Ukraine tìm kiếm sự giúp đỡ của Anh trong cuộc chiến chống ly khai của họ đưa tới nghi vấn về mức độ hiểu biết nghèo nàn của Kiev đối với vấn đề của Anh trong quá khứ.

Sau 3 thập kỷ từ chối tiếp xúc với lực lượng mà Anh một thời gọi là "khủ‌ng b‌ố", cuối cùng, London không những phải đàm phán, mà còn phải thừa nhận tính hợp pháp của các nhà lãnh đạo ly khai.

Đây là điều mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ không chấp nhận đối với lãnh đạo các nước CHND Donetsk và Luhansk tự xưng, trừ khi ông bất ngờ "có sự thay đổi 180 độ".

Thủ tướng Anh chỉ mượn Ukraine để cứu vãn vị thế chính trị?

RT nhận định, Văn phòng Thủ tướng Anh dường như không hài lòng trước nhận thức ngày càng rộng rãi trong dư luận rằng Anh yếu kém về địa chính trị và có vai trò không nổi bật trong các vấn đề quốc tế.

Sau khi Đức và Pháp "cầm trịch" trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, Thủ tướng Anh Cameron đã úp mở rằng ông "sẽ đứng ngoài cuộc". Tất nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel không muốn và cũng không cần đến ông Cameron.

Dù vậy, đối với truyền thông Anh, vấn đề Ukraine chỉ là phụ, mà điều quan trọng là kỳ bầu cử đang tới gần, trong khi ông Cameron thì đang tỏ ra "yếu đuối và kém quan trọng".

Tệ hơn là ông đã để dư luận Anh thấy rằng Đức, Pháp và Nga mới là những "nhân tố cốt lõi" của châu Âu hiện đại - RT bình luận.

RT nhận xét, châu Âu đã chán nản với Ukraine. Đó là ý nghĩa chính của hội nghị thượng đỉnh "Normandy" tại Minsk hôm 12/2 vừa qua.

Đức và Pháp đã "ra dấu" cho Kiev thấy rằng sẽ chẳng có sự ủng hộ nào dành cho họ nếu cuộc nội chiến tiếp diễn.

Để đạt được hòa bình là không đơn giản đối với "những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan". Tuy nhiên, RT tỏ ra nghi ngờ rằng "hòa bình không phải điều mà Kiev và London đang nghĩ tới".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật