Đoạn clip tố cáo bí mật “đào sâu chôn chặt” của vợ sắp cưới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn gái ung dung và trơ tráo trao cái quý nhất đời con gái cho gã trai khác nhưng lại nói dối rằng bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp để lừa dối tôi.
Đoạn clip tố cáo bí mật “đào sâu chôn chặt” của vợ sắp cưới
Tôi yêu Hương thật lòng nên dặn lòng giữ gìn cho nàng. Ảnh minh họa.

Tôi quen Hương, bạn gái hiện tại rất tình cờ. Cách đây 1 năm, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình, tôi vô tình đụng phải nàng khi cả hai đang đi bộ trên phố. Tôi hơn em 3 tuổi nhưng hai đứa nói chuyện rất hợp. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tự nhiên và hai đứa yêu nhau chỉ vài tháng sau buổi gặp đó.

Hương xinh đẹp, tài năng nhưng không kém phần sắc sảo. Em nói rằng tôi là mối tình đầu của mình. Tôi hơi bất ngờ nhưng tự hào vì điều đó.

Tôi yêu Hương thật lòng nên dặn lòng giữ gìn cho nàng. Những biểu hiện tình cảm của hai đứa chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn.

Yêu nhau hơn một năm, khi công việc của hai đứa đã ổn định, tôi quyết định lên kế hoạch cầu hôn nàng. Đáp lại Hương ngượng ngùng và khẽ gật đầu đồng ý.

Tôi vui sướng hạnh phúc biết chừng nào khi sắp trở thành chồng của người phụ nữ mình yêu thương nhất. Cảm giác háo hức đến ngày cưới khiến tôi rạo rực, đê mê.

Nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Buổi tối cách ngày cưới đúng 1 tháng, bạn gái bỗng dưng hớt hải đến bên tôi khóc mếu nói rằng vừa bị kẻ lạ mặt lẻn vào nhà làm nhục nhưng chẳng thể vùng vẫy.

Nàng van nỉ, đề nghị hai đứa hủy đám cưới đã được lên lịch và chia tay vì cảm thấy không còn xứng đáng với tôi sau chuyện này. Sửng sốt, đường đột vì tin sét đánh tôi chẳng nói được lời nào nhưng quyết không đồng ý. Tôi vẫn yêu em và không thể sống thiếu người con gái này. Tôi cũng chẳng trách móc nàng bởi những gì đã xảy ra dẫu sao cũng là tai nạn ngoài ý muốn.

Tôi đề nghị em làm đơn trình báo chính quyền để tìm ra thủ phạm nhưng Hương lập tức gạt đi. Nàng nói làm thế sẽ khiến cô ấy chẳng còn mặt mũi nhìn mặt ai.

Tôi nguyện ở bên an ủi và chăm sóc nàng dù có chuyện gì đi nữa. Không gì có thể chia lìa được tình yêu tôi dành cho cô ấy. Sự bao dung, rộng lượng từ tôi khiến Hương cảm động đến phát khóc. Thành thật mà nói tôi cũng cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này và tự trách mình đã không ở bên bảo vệ cô ấy thoát khỏi kẻ đồ‌ּi bạ‌ּi...

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa và đám cưới của hai đứa vẫn diễn ra theo dự định. Một hôm khi đang chạy xe đến nhà người yêu, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ. Anh ta tự xưng mình là ngư‌ời tìn‌h bí mật của người vợ tôi sắp làm đám cưới. Hắn nói mình đã bỏ số tiền lớn để qua đêm với Hương và quả quyết rằng việc người yêu lu loa bị kẻ đột nhập cưỡ‌ּng hiế‌ּp chỉ là màn kịch nhằm che giấu tôi mà thôi.

Nói rồi hắn cho người đưa đến cho tôi đoạn băng ghi lại cuộc ngã giá ghê tởm giữa mình và Hương. Hắn bảo thấy day dứt nếu không nói sự thật cho tôi, để tôi biết bộ mặt thật của người sắp cưới làm vợ. Nghe xong đoạn hội thoại, tôi thực sự choáng váng, tai ù đi. Đó đúng là giọng nói của người con gái tôi yêu, không thể khác được.

Chết đứng vì sự thật phũ phàng, tôi bần thần như người mất hồn. Hụt hẫng, đau khổ vì bị bạn gái bán đứng, lừa dối, phản bội, tôi chỉ biết nuốt vào trong. Nếu không có cuộc điện thoại kia có lẽ tôi đã cưới phải người con gái chẳng ra gì đội trong một vỏ bọc hoàn hảo.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật