Ghen tuông, gã chồng thiêu sống 5 người trong gia đình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì ghen tuông vô cớ gã chồng bất nhân đã mua dầu ’thiêu sống’ cả gia đình vợ và con nhỏ.
Ghen tuông, gã chồng thiêu sống 5 người trong gia đình
Trần Văn Diệp tại cơ quan điều tra

Chiều 26/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang làm thủ tục chuyển giao Trần Văn Diệp (SN 1979, quê tỉnh Long An) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra bước đầu, Diệp và bà P.T.T.N (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú huyện Nhà Bè) cưới nhau được 12 năm và có chung với nhau hai mặt con. Cách đây không lâu hai người đến thuê căn phòng trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cùng mưu sinh. 
Khoảng một năm trở lại đây, do chồng hay ghen tuông nên bà N quyết định ly thân với Diệp. Gần đây, Diệp thường xuyên qua phòng trọ cũ để thăm các con và xin bà N nối lại quan hệ tình cảm vợ chồng nhưng không thành.
Bà N thông báo cho Diệp biết sau Tết Nguyên đán sẽ làm đơn ly dị với Diệp. Sau Tết, Diệp đến phòng trọ năn nỉ bà N quay lại với mình nhưng bị từ chối nên âm mưu “thiêu sống” toàn bộ những người trong căn nhà trọ trên gồm hai mẹ con bà N, bố mẹ và em ruột của bà N rồi t‌ּự vẫ‌ּn.
Chiều 24/2, Diệp mua 30.000 đồng dầu và 2 đoạn kẽm về cất giấu trong nhà rồi đi uống rượu một mình để lấy thêm can đảm thực hiện kế hoạch. 
Khoảng 1h rạng sáng 25/2, Diệp đi xe gắn máy đến nơi gia đình bà N đang sinh sống. Lúc này, Diệp dùng 2 đoạn kẽm cột chặt cửa phòng trọ, tưới dầu xung quanh nhà và lạnh lùng châm lửa đốt. Khi lửa bốc cháy, Diệp lên xe gắn máy tẩu thoát khỏi hiện trường. 
Ngọn lửa trong tích tắc bao trùm toàn bộ căn nhà, bố mẹ bà N cùng cháu nhỏ chạy vào nhà vệ sinh ẩn nấp. Bà N cùng em ruột đang ngủ trên lầu vội chạy xuống dưới định mở cửa nhưng không được. Tất cả 5 người có mặt trong căn nhà bốc cháy bị ngạt khói kêu cứu trong tuyệt vọng. 
Nghe tiếng la hét, nhiều người dân chạy đến dùng nước và vật dụng tại chỗ khống chế ngọn lửa và cấp báo cơ quan chức năng. Khi ngọn lửa được dập tắt 5 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó bà N và em ruột đang nguy kịch, 3 người còn lại chỉ bị ngạt khỏi thương tích không đáng kể. 
Theo lời khai của Diệp, sau khi gây án Diệp đến cầu Phú Mỹ gieo mình xuống sông t‌ּự vẫ‌ּn nhưng do biết bơi nên không chết. Đến sáng 25/2, công an bắt giữ được Diệp giải về trụ sở lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật