Đau lòng khi ngày Valentine là ngày... giỗ của anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta mong có ngày valentine để thể hiện tình yêu ngọt ngào, còn em…em chỉ mong nó không bao giờ đến, vì đó cũng là ngày giỗ của anh.
Đau lòng khi ngày Valentine là ngày... giỗ của anh
Anh gặp tai nạn và vụ tai nạn đã cướp anh khỏi cuộc đời em mãi mãi. Em như chết đi sống lại khi nghe tin anh mất, em gào thét đau đớn tới xé lòng. Ảnh minh họa

Anh _ một chàng trai hotboy nổi tiếng lạnh lùng và nổi bật, được các cô gái săn đón.

Em_hoa khôi của trường, là học sinh giỏi nhiều năm liền và là bí thư của lớp, được nhiều chàng trai theo đuổi.

Hai đứa vốn học cạnh lớp nhau, tôi học chọn Văn còn anh học lớp chọn Toán. Hai đứa hay đấu khẩu với nhau và ghét cay ghét đắng nhau chỉ vì em là bí thư đoàn trường gương mẫu còn anh là kẻ luôn vi phạm.

Chúng em sánh bước bên nhau là 1 cặp trai tài gái sắc ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Cứ gặp nhau là mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đằng đằng sát khí, ấy vậy mà trời xui đất khiến như thế nào lại yêu nhau. Ngày chúng em yêu nhau, cả trường xôn xao. Lũ con trai thì ghét anh vì đã cưa đổ em_người mà họ luôn xin trồng cây si mà không bao giờ được đáp lại.

Còn lũ con gái trong trường nhìn em với ánh mắt hình viên đạn vì đã cướp đi thần tượng của họ.

Chúng em sánh bước bên nhau là 1 cặp trai tài gái sắc ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, nhưng cũng là cặp hay diệt nhau chạy khắp sân trường chỉ vì tính bướng bỉnh của cả hai, không ai chịu nhường ai.

Mối tình đầu của em trong sáng vô tư và hồn nhiên. Dù có người yêu nhưng em chưa bao giờ bỏ bê việc học, em luôn đứng đầu lớp về kết quả. Điểm số luôn cao chót vót và được thầy cô vô cùng yêu quí.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày tốt nghiệp cũng sắp tới, chúng em cùng hứa cố gắng để thi tốt để có thể thỏa mãn ước mơ và cùng nhau sánh bước khi vào đại học. Tất cả trước mắt tôi là 1 màu hồng đầy mơ ước.

Em định đăng ký vào Sài gòn vì anh em em đều ở trong đó, bố mẹ em cũng muốn em vào đó học nhưng vì anh đăng ký Hà Nội nên em theo anh. Gia đình em phản đối ghê lắm nhưng em biết làm sao khi luôn muốn ở gần người yêu để cùng nhau phấn đấu.

Nhưng kế hoạch chẳng như mong đợi của cả hai. Em đỗ đại học với điểm số cao nhất, còn anh thì trượt. Bố mẹ cho anh học một trường dân lập ở Sài Gòn và kể từ ngày đó chúng ta xa cách nhau. Đứa Nam đứa Bắc, nơi mà anh muốn đến giờ đây em lại gắn bó, còn nơi mà từ bé em muốn đến giờ đây anh lại gắn bó.

Dù xa nhau nhưng tình cảm của chúng em vẫn đong đầy. Yêu xa nên chúng em thiệt thòi đủ điều, nhà anh xa nhà em lắm. Ngày cấp 3 anh về ở nhà Bác để học nên còn gần nhau, còn nhà của anh xa nhà em 200km. Một năm được gặp nhau 2 lần và mỗi lần được hơn 2 tiếng rồi anh lại theo bố về.

Chúng em được gia đình hai bên rất yêu quí, bố mẹ anh hay gọi điện cho em lắm. Bố mẹ hay mời em về nhà chơi. Nếu không vì gia đình anh yêu quí, nếu không vì tình cảm giành cho nhau quá lớn chắc em buông tay mất.

Yêu xa chưa bao giờ là vui vẻ, em nhớ anh mà chẳng bao giờ được gặp, nhớ tới gào thét.

3 năm yêu nhau, chưa có 1 mùa valentine nào chúng em bên nhau. Em cũng khao khát được như những đứa bạn cùng phòng, được người yêu tặng quà, được đưa đón, được nắm tay đi chơi. Nhưng sao mọi thứ với em thật xa xỉ.

Năm nào vào ngày Valentine anh cũng tặng em bài hát trên VOV, nghe xong vừa buồn vừa vui, và cứ thế ngồi khóc òa. Anh cứ trêu em là để anh đáp máy bay giấy tới bên em nha, em thì nũng nịu vừa giận vừa buồn cười.

Rồi một mùa Valentine nữa. Hôm đó anh và đám bạn rủ nhau đi phượt xuống quê em, muốn làm em bất ngờ.

Nhưng bất ngờ bỗng biến thành nỗi đau, nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai phải không anh. Đó cũng là mùa Valentine cuối cùng của chúng ta.

Giờ nghĩ lại em vẫn ước giá như ngày đó anh không xuống nhà em, giá mà anh ở nhà và để em buồn thêm một ngày nữa thì có lẽ các mùa Valentine sau em vẫn còn được nghe những bài hát anh tặng trên VOV, những món quà anh gửi em qua bưu điện.

Em sẽ không kêu buồn khi ngày lễ tình nhân không có anh bên cạnh nữa đâu, dùa hai đứa ở 2 đầu đất nước em cũng sẽ hạnh phúc.

Anh gặp tai nạn và vụ tai nạn đã cướp anh khỏi cuộc đời em mãi mãi. Em như chết đi sống lại khi nghe tin anh mất, em gào thét đau đớn tới xé lòng.

Em như kẻ vô hồn sau nỗi đau mất anh vì hình ảnh anh vẫn tràn ngập trong trái tim em.

Những người yêu nhau họ mong mỏi và chờ đợi biết bao ngày Valentine còn với em từ ngày anh ra đi em chỉ ước chẳng bao giờ còn có ngày lễ tình yêu.

Còn vài ngày nữa là Valentine anh nhỉ? Em lại sắp được gặp anh rồi. Em đã đặt vé để về thăm anh! Em đã đặt mua loài hoa đá mà anh yêu thích. Em cũng đặt mua 1 hộp socola rất đẹp, trong đó có tên anh và tên em để anh biết em nhớ anh nhiều như thế nào…

Anh sẽ vui khi em tới thăm anh phải không anh?

Chờ em anh nhé! Mối tình đầu của em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật