Diễm Hương hành trình tìm lại ‘hào quang’ và chinh phục cha mẹ nhận cháu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trải qua không ít tai tiếng, Diễm Hương đang từng bước nỗ lực tìm lại những thành công cùng “ánh hào quang“ trước kia.
Diễm Hương hành trình tìm lại ‘hào quang’ và chinh phục cha mẹ nhận cháu
Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đang nỗ lực tìm lại “ánh hào quang“ một thời.

Diễm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 và được đánh giá là một trong những nhan sắc nổi bật, không cần đụng chạm "dao kéo" mà vẫn tỏa sáng của làng giải trí.

Diễm Hương là mỹ nhân sở hữu nhan sắc tự nhiên, nổi bật showbiz Việt.

Tuy nhiên, những tai tiếng "bủa vây" khiến cô nàng nhanh chóng trở thành một bình phong hứng "gạch đá".

Cho đến thời điểm hiện tại, bất chấp mọi khó khăn, Diễm Hương đang dần trở lại với hoạt động nghệ thuật, tìm lại "ánh hào quang" một thời.

Tủi hờn, vất vả khi sinh con đầu lòng

Chắc hẳn ai cũng nhớ việc Diễm Hương "mạnh tay" từ bỏ người chồng địa gia, giàu có để tìm đến tình yêu đích thực của cuộc đời. Cô và bạn trai hiện tại đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Hạnh phúc ở thời điểm này, không mấy người biết rằng Diễm Hương đã phải trải qua vô vàn những khó khăn, vất vả và tủi hờn.

Diễm Hương không kìm được nước mắt khi nhắc lại quãng thời gian mang thai cũng như sinh con trai đầu lòng.

Cô bị chỉ trích là người có mối quan hệ lăng nhăng, không rõ ràng khi đang có chồng mà lại "qua lại" với người đàn ông khác.

Hơn nữa, cô và bạn trai lại chưa hề có một đám cưới và câu chuyện "ăn cơm trước kẻng" của Hoa hậu Thế giới người Việt cũng bị "đay nghiến" không ít.

Nhớ lại thời gian một mình sinh con trai đầu lòng tại Mỹ trong hoàn cảnh không người thân bên cạnh, Diễm Hương không cầm được nước mắt.

Trước khi sinh vài ngày, cô còn trải một cơn bệnh tưởng chừng nguy kịch đến tính mạng hai mẹ con.

Cho đến thời điểm hiện tại, bố mẹ Diễm Hương vẫn chưa nhận cháu.

Không chỉ vậy, sinh con trai ra, ông bà ngoại - bố mẹ của Diễm Hương cũng không chịu nhận cháu.

"Tôi chỉ buồn cho con mình, có ông bà mà chưa được nhận. Tôi mong một ngày cháu ngoại được ông bà thương, ôm ấp như bao gia đình bình thường là tôi vui nhất.

Nhiều lúc 2 đứa bị mẹ la, mắng chửi, chúng tôi buồn lắm. Nhưng tôi không giận vì chúng tôi là con. Giờ thì không mong ba mẹ cho mình bất cứ thứ gì, chỉ mong ba mẹ thương con, thương cháu.

Phận làm con như tôi không lo được cho ba mẹ, tôi thấy mình có lỗi", Diễm Hương trải lòng.

Quả thực, Diễm Hương đã phải chịu đựng không ít tủi hờn, đắng cay khi tìm đến tình yêu, hạnh phúc của cuộc đời. Và có lẽ, cô sẽ phải mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa cho gia đình nhỏ của mình.

Nỗ lực tìm lại "ánh hào quang"

Từ bỏ mọi thứ khi tên tuổi đang trong lúc "tỏa sáng": tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng.... để sinh con, Diễm Hương không hề hối hận với quyết định "sáng suốt nhất cuộc đời".

Tìm được hạnh phúc cho bản thân, Diễm Hương cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc của bản thân để tìm lại "ánh hào quang" ngày nào.

Diễm Hương trở lại hoạt động chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi sinh con.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi sinh con, cô đã trở lại với vai trò một người dẫn chương trình và sẽ từng bước "mở rộng" hoạt động.

Có thể nói, Diễm Hương là bà mẹ bắt đầu công việc sớm nhất của showbiz Việt, khi mà cậu con trai vẫn còn chưa đầy tháng.

Điều này đủ để thấy Diễm Hương đang cố gắng và nỗ lực thế nào cho sự nghiệp cũng như cho chính con đầu lòng của mình. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để lấy lại tên tuổi của mình trong mắt công chúng.

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và với nỗ lực hết mình, mong rằng Diễm Hương sẽ sớm tìm lại được "ánh hào quang" một thời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật