Quyết chia tay bạn gái vì liên tục bị gạ làm “chu‌yện ấ‌y”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không biết phải đối phó ra sao khi bạn gái liên tục gợi ý chuyện vượt rào. Khi không được đáp ứng, thì nàng chê tôi yếu sin‌ּh l‌ּý.
Quyết chia tay bạn gái vì liên tục bị gạ làm “chu‌yện ấ‌y”
Sự bạo dạn của Huyền ngày càng tăng theo thời gian đến mức tôi phát sợ cô ấy.

Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học danh tiếng trong thành phố và đã có bạn gái. Cô ấy học cùng khóa nhưng khác lớp. Hai đứa quen nhau được 1 năm. Tính tôi khá rụt rè, ít nói, trong khi Huyền, bạn gái lại khác hẳn. Cô ấy tự tin, sắc sảo bên cạnh ngoại hình ưa nhìn. Nhiều khi tôi tự hỏi chẳng hiểu sao mình có thể yêu một cô gái có tính cách trái ngược như thế.

Rắc rối có lẽ xuất hiện từ chính sự đối lập giữa tôi và nàng. Ngày mới nhận lời yêu tôi, Huyền tỏ vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn mỗi lần tôi thể hiện tình cảm bằng những cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng. Thế nhưng dần dà, cô ấy thay đổi và bạo dạn hơn hẳn. Nàng thậm chí còn chủ động gợi ý, bật đèn xanh cho tôi đi xa hơn khi chỉ có hai đứa trong phòng.

Ban đầu, tôi chẳng mấy để ý bởi cho rằng vì quá yêu mình nên nàng mới hành động như vậy và đó là điều bình thường. Thế nhưng sự bạo dạn của Huyền ngày càng tăng theo thời gian đến mức tôi phát sợ cô ấy trước khi kết cục tồi tệ nhất xảy đến.

Có những khi hai đứa đang ở trong phòng, cô ấy đột nhiên ôm hôn tôi cuồng dại rồi tự cởi bỏ xiêm y và lao vào tôi như thể mất sạch sự kiềm chế, kiểm soát bản thân. Những lúc như thế, dù rạo rực, cảm xúc dân lên nhưng tôi vẫn biết cách ngăn nó lại. Khỏi phải nói em hụt hẫng, trách hờn ra sao. Chưa hết, nàng nhìn tôi đầy kinh ngạc như kẻ từ hành tinh khác tới vậy.

Một lần khác đến phòng tôi chơi, khi đang quay cuồng với đống tài liệu cho buổi kiểm tra buổi sáng, quay lại, tôi sững sờ thấy nàng mở phi‌ּm đe‌ּn có cảnh chu‌yện ấ‌y để kíc‌h thí‌ch tôi.

Khóc nức nở, nàng nói mình yêu tôi, muốn hai đứa thuộc về nhau và muốn tận hưởng cảm xúc của cuộc yêu. Quá bất ngờ, tôi đỏ chín cả mặt nhưng vẫn yêu cầu em tắt đoạn video kia.

Sau lần đó em giận tôi cả tháng trời. Em trách móc đủ điều. Nào là tôi không yêu nàng nên mới làm vậy? Hay yếu sin‌ּh l‌ּý hay thuộc giới tính thứ 3.

Hết lời giải thích nhưng nàng vẫn chẳng chịu hiểu rằng tôi chưa muốn mọi chuyện đi quá xa khi bản thân vẫn còn là sinh viên và sống nhờ vào bố mẹ. Việc học tập là ưu tiên hàng đầu của tôi hiện tại. Và rằng hai đứa sẽ dành điều thiêng liên đó đến đêm tân hôn.

Đáp lại, nàng không tiếc lời thóa mạ tôi. Nàng hỏi rằng tôi chẳng phải là đàn ông. Em ngạc nhiên rằng tại sao tôi vẫn có thể làm chủ được bản thân, cảm xúc khi đứng trước người yêu trong hoàn cảnh không mảnh mải che thân như thế. Em mắng nhiếc tôi là kẻ đần, có vấn đề về tư duy nếu không cũng thuộc giới tính thứ 3.

Tôi sốc nặng với những gì em nói. Tôi chẳng thể ngờ bạn gái mình lại có thể thốt ra những lời nói chua cay, sặc mùi chợ búa như vậy. Thất vọng toàn tập, tôi quyết định nói lời chia tay với em. Sau chuyện này tôi mới hiểu rằng hai đứa quá khác nhau và đây là kết cục tất yếu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật