Vụ rơi trực thăng quân sự: Cuộc điện thoại cuối cùng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Đêm trước ngày hy sinh, Quân nó gọi điện về nói không về giỗ ông ngoại được và hẹn sẽ sớm về thăm nhà. Nào ngờ hắn đi bỏ bố mẹ, bỏ vợ con lại rồi...” - bà Huệ khóc nức nở.
Vụ rơi trực thăng quân sự: Cuộc điện thoại cuối cùng
Ảnh minh họa

Sáng 29/1, chúng tôi tìm về quê nhà của chiến sĩ Lê Hồng Quân (SN 1973) ở phường Nghi Thu (T.x Cửa Lò, Nghệ An) - là nạn nhân hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở T.p HCM vào ngày 28/1.

Ngôi nhà của ông Lê Văn Tiến (SN 1946) và bà Lê Thị Huệ (SN 1948) - bố mẹ của chiến sĩ Quân từ ngày hôm qua có rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đến động viên, chia buồn. Ngôi nhà bé nhỏ trở nên buồn thương, tang tóc.

Cả nhà chết lặng khi nghe tin dữ báo về

Theo ông Lê Văn Sơn (SN 1960, em trai bà Huệ), sáng nay (29/1) bố Quân cùng anh  Lê Văn Thu ( anh trai Quân)  đã bay từ Nghệ An vào T.p HCM để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm và làm các thủ tục đưa th‌i th‌ể của Quân về quê nhà an táng.

Rất đông người thân, hàng xóm đến động viên, chia buồn với gia đình chiến sĩ Quân tại quê nhà.

Ông Sơn cho hay, vào trưa 28/1, gia đình xem thời sự trên ti vi thấy thông tin vụ rơi trực thăng quân sự ở T.p HCM làm 4 người t‌ử von‌g. Nhưng lúc này, gia đình vẫn chưa biết trong 4 nạn nhân đó có Quân.

Chiều cùng ngày, cháu gái Lê Thị Lý (em gái Quân) gọi điện khóc nức nở báo về cho gia đình và cậu Sơn là Quân đã hy sinh cùng đồng đội. Đến lúc này, cả gia đình như chết lặng khi nghe tin dữ báo về.

“Lúc nghe thời sự với báo đưa tin, gia đình chúng tôi không tin trong số nạn nhân đó có thằng Quân.

Tôi lấy máy điện thoại gọi vào máy nó thì không liên lạc được. Đến chiều, đứa em gái thằng Quân gọi về nói nó mất cùng các đồng đội rồi” - ông Sơn chia sẻ.

Ông Lê Văn Sơn chia sẻ với PV.

Từ lúc nhận được tin dữ báo về, ở quê nhà bà Huệ không ăn không ngủ mà cứ ngồi trên giường rồi gào khóc gọi tên con mình trong tuyệt vọng.

Căn bệnh u não mới mổ từ 2 năm trước khiến bà Huệ thêm kiệt sức, ngất lên ngất xuống phải nhờ hàng xóm chăm sóc.

Cuộc điện thoại cuối cùng

Trước ngày hy sinh (28/1), vào tối 27/1, anh Quân gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ, người thân và nói sắp tới đến ngày giỗ ông ngoại nhưng không thể về được, mong gia đình hiểu và thông cảm.

Trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh Quân cũng không quên dặn dò bố mẹ chăm sóc sức khỏe và hứa sẽ sớm về quê. Nào ngờ, cuộc điện thoại đó cũng là lần cuối cùng bà Huệ cùng ông Tiến được nghe giọng nói con mình.

Bà Huệ đau đớn.

Đêm trước, Quân hắn mới gọi điện về xin lỗi vì gần đến ngày giỗ ông ngoại nhưng không về được. Hắn còn động viên rồi dặn dò mọi người trong nhà giữ gìn sức khỏe. Không ngờ hắn đi luôn rồi” - bà Huệ đau đớn.

Được biết, chiến sĩ Quân là con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em.

Năm 1992, khi đang học lớp 12, có lực lượng quân đội về tuyển phi công tại trường, anh Quân đã vượt qua vòng thi tuyển và ra Hà Nội học tại trường Học viện Phòng không không quân.

Ảnh cưới của chiến sĩ Quân cùng vợ được phóng lớn treo trong căn nhà ở quê.

Sau 5 năm học tại Hà Nội, 3 năm học tại Nhà Trang, anh Quân tốt nghiệp loại giỏi và được phân công về công tác tại Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 Quân chủng Phòng không - không quân tại T.p Hồ Chí Minh.

Năm 2007, chiến sĩ Quân kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thúy Hiền quê ở Thanh Chương. Sau ngày đám cưới, cả hai vợ chồng chuyển vào T.p Hồ Chí Minh thuê trọ ở để tiện công việc.

Hiện vợ chồng anh đã có với nhau hai con gái là Lê Hồng Phương (7 tuổi) và Lê Hồng Ân (1 tuổi). Chị Hiền đang là giáo viên cấp 1 tại T.p Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ Quân cùng cô con gái của mình tại T.p Hồ Chí Minh.

Người nhà cho biết, nhận được tin chồng mình t‌ử nạ‌n, ở trong T.p Hồ Chí Minh, chị Hiền cũng ngất lên ngất xuống, đau đớn tột cùng trước sự thật nghiệt ngã.

Hiện tại, gia đình bà Huệ đang mong muốn sẽ được đưa th‌i th‌ể con trai mình về quê nhà tại T.x Cửa Lò (Nghệ An) theo nguyện vọng của người thân họ hàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật