Djokovic hẹn phục thù Wawrinka tại bán kết Australia Mở rộng 2015

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tay vợt số một thế giới đã hóa giải thành công “hiện tượng giao bóng” Milos Raonic chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ với các tỉ số 7-6 (7-5), 6-4 và 6-4 trong trận đấu chiều 28/1.
Djokovic hẹn phục thù Wawrinka tại bán kết Australia Mở rộng 2015
Djokovic đang chơi cực kỳ ổn định tại Australia Mở rộng 2015 khi chưa thua một set nào kể từ đầu giải.

Bốn lần đối đầu đã qua giữa Novak Djokovic và Milos Raonic phần thắng hoàn toàn đều nghiêng về Djokovic. Tuy nhiên, với sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt người Canada thời gian gần đây đồng thời xuất sắc vào đến tứ kết Australia Mở rộng chắc chắn sẽ khiến Djokovic phải có chút e dè.

Bị bắt bài ở hai set sau, Milos Raonic gần như không thể hiện được gì.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng hoàn toàn có cơ sở để tay vợt số một thế giới lo lắng. Set một diễn ra gay cấn và không tay vợt nào để mất điểm oan uổng. Raonic tận dụng triệt để khả năng giao bóng sấm sét khi thực hiện những cú ace có tốc độ lên đến 229 km/h.  Đưa nhau vào loạt tie-break, kinh nghiệm đã giúp Djokovic thắng tối thiểu 7-5, thở phào nhẹ nhóm kết thúc set với tỉ số 7-6 sau 55 phút.

Nhưng đó là những gì tốt nhất Milos Raonic có thể đe dọa đến tay vợt đàn anh. Bắt được sở trường của đối thủ, Djokovic gần như hóa giải một cách dễ dàng và có break để tiến đến chiến thắng 6-4 và 6-2. Tay vợt người Canada có đến hơn bảy cú ace so với Djokovic (15-8), điểm winner gần như ngang bằng (33-34), nhưng điều khiến anh không thể làm nên cú sốc lớn là việc mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng (36-17) và không có bất cứ cơ hội nào để bẻ giao bóng. Trong khi đó, dù chỉ thành công 3/11 lần nhưng con số ít ỏi ấy cũng đủ đưa tay vợt Serbia bước tiếp vào bán kết.

“ Wawrinka hiện là đương kim vô địch và anh ấy đang thể hiện một thứ tennis tuyệt vời. Sẽ là một khó khăn lớn đang chờ phía trước” – Djokovic bày tỏ sự lo ngại đến Wawrinka trước khi muốn có mặt trong trận cuối cùng.

Djokovic chạm trán Wawrinka hứa hẹn một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ bởi năm ngoái chính tay vợt Thụy Sỹ đã tiễn Djokovic ra về ở trận tứ kết. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để tay vợt số một thế giới trả lại món nợ cũ, hơn hết có một kết quả như ý ở trận bán kết thứ 25 trong sự nghiệp tại các giải Grand Slam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật