Những dự án khoa học tuyệt mật do quân đội Mỹ phát triển

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhằm khẳng định vị thế cường quốc quân sự số 1 thế giới, có những dự án khoa học mà Mỹ không ngần ngại bỏ ra cả núi tiền, nhằm phát triển sức mạnh quân sự.
Những dự án khoa học tuyệt mật do quân đội Mỹ phát triển
Tảng băng khổng lồ tại Greenland nơi bị nhiễm phóng xạ sau vụ tại nạn của chiếc B52G.

Dự án Freezelove

Đây không hẳn là một dự án khoa học quân sự của quân đội Mỹ, mà nó giống một nhiệm vụ bất khả thi. Năm 1968, một chiếc máy bay ném bom B52G trong một nhiệm vụ bí mật trên Greenland đã gặp tai nạn khiến động cơ bị cháy và các phi công phải nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay. Sau đó chiếc B52G đâm vào tảng băng lớn ở Greenland và khiến ít nhất 3 quả bom nguyên tử phát nổ, khiến cho phóng xạ plutonium, tritium và uranium lan rộng khắp nơi. Bên cạnh đó còn một quả bom nguyên tử rơi vào lớp băng mà chưa phát nổ.

Quân đội Mỹ đứng trước dự án 57 trong thực tế, mặc dù họ đã thử nghiệm tình huống này trước đó nhưng thực tế quân đội Mỹ chưa chuẩn bị điều gì để xử lý tình huống này. Sau đó quân đội Mỹ đi đến một quyết định là thuê một nhóm các nhà khoa học để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này. Họ được gọi là Freezelove với nhiệm vụ làm sạch phóng xạ và tìm ra quả bom còn lại. Với nhiệt độ -50 độ C và gió thổi 160km/h, nhóm đặc nhiệm này đã không thể khôi phục quả bom còn lại vì nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên mức độ phóng xạ đã giảm 50%, nhiệm vụ này đã được thực hiện trong vòng 8 tháng. Và danh tính những người tham gia chưa bao giờ được quân đội Mỹ tiết lộ.

Dự án Nutmeg

Dự án Nutmeg là một những những dự án quân sự tối mật của quân đội Mỹ, với mục đích là tiến hành cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên trên đất Mỹ. Trước đó, quân đội Mỹ đã từng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên biển Thái Bình Dương. Tuy nhiên việc thử nghiệm tại Thái Bình Dương gặp nhiều cản trở trong việc vận chuyển và giữ bí mật. Do đó mà quân đội Mỹ cần phải cấp bách tìm một địa điểm để tiến hành thử nghiệm, một địa điểm bí mật trên đất Mỹ.

Toàn bộ khu vực Test Site Nevada với diện tích 1.800 km2.

Cuối cùng, một sa mạc hoang vắng tại Nevada với diện tích 1.800 km2 đã được lựa chọn, mà sau này được biết đến với cái tên Test Site Nevada. Đây chính là một căn cứ huấn luyện quân sự trong Thế chiến thứ II và đã bị bỏ hoang. Sau đó các nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Mỹ đã tập trung về đây để tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Sau này Area 51 cũng là một căn cứ quân sự được thành lập từ dự án Nutmeg.

Dự án Aquiline

Nhìn thấy tầm quan trọng và tính chiến lược của những thiết bị bay không người lái trong chiến tranh, Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo những chiếc UAV từ năm 1960 trong dự án Aquiline. Dự án Aquiline chính là tiền thân của những chiếc Predator của quân đội Mỹ hiện nay.

Dự án Aquiline đầu tiên đã chế tạo thành công một máy bay không người lái có hình dáng giống một con diều hâu, được trang bị camera tầm xa và các thiết bị radar, giám sát điện tử. Nhiệm vụ đầu tiên của dự án Aquiline là do thám một căn cứ quân sự bí mật của Liên Xô trên vùng biển Caspian. Sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên, các máy bay không người lái tiếp tục được cải tiến bởi quân đội Mỹ, mặc dù dự án Aquiline từng bị hủy bỏ bởi CIA do không tin vào tính khả thi của dự án này.

Dự án mô phỏng Ornithopter và sử dụng động vật để trinh sát

Ornithopter cũng là một dự án nhắm nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái giống như dự án Aquiline. Nhưng thay vì những chiếc máy bay dễ bị phát hiện, các nhà khoa học của quân đội Mỹ muốn chế tạo những chiếc máy bay mô phỏng theo cách đập cánh của các loài chim, giúp chúng có thể giả dạng thành những loài động vật vô hại. Ý tưởng là tạo ra những máy bay không người lái giống một con chim bồ câu hay một con quạ có thể bay bằng cách đập cánh trong không trung, sau đó chúng có thể đậu trên những cành cây hoặc dây điện và sử dụng camera trong mắt để ghi lại hình ảnh căn cứ của đối phương.

Mặc dù chưa thành công, nhưng các nhà khoa học tiếp tục ý tưởng tạo ra những cỗ máy có kích thước chỉ nhỏ bằng con chuồn chuồn để có thể do thám xâu hơn vào căn cứ địch. Tuy nhiên dự án này vẫn chưa một lần thành công.

Sau đó, từ bỏ dự án Ornithopter, quân đội Mỹ tiếp tục với dự án sử dụng động vật để trinh sát do CIA đảm nhiệm. Trong đó, quân đội Mỹ đã đặt những chiếc camera nhỏ trên cổ những con chim bồ câu và thả chúng bay vào căn cứ địch để do thám, tuy nhiên kết quả là những chiếc camera còn quá nặng khiến những con chim không thể bay được quãng đường xa. CIA cũng phát triển dự án Acoustic Kitty, mà đặt thiết bị nghe lén lên những con mèo để do thám. Nhưng kết quả cũng không khả quan khi chúng thường chạy đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn thay vì làm đúng nhiệm vụ được giao.

Dự án 57

Trong khi tiến hành những nghiên cứu và thử nghiệm đối với vũ khí hạt nhân, quân đội Mỹ đồng thời cũng tiến hành nghiên cứu các tác động của chất phóng xạ plutonium gây ra sau một vụ nổ hạt nhân. Dự án 57 được tiến hành với mục đích này, quân đội Mỹ đã lựa chọn một khu vực bên trong Test Site Nevada được gọi là Arena 13 để tiến hành thử nghiệm.

Một vụ nổ hạt nhân được tái hiện lại, với hàng ngàn chiếc chảo được phun một lớp nhựa dính mà sẽ bắt dính lấy các hạt phóng xạ plutonium, cùng với đó là 100 con chó săn và 10 con cứu để thử tác hại của phóng xạ với c‌ơ th‌ể sống. Kết quả thử nghiệm cho thấy 895 mẫu vuông bị ô nhiễm, plutonium cũng khiến cho các loài vật sống bị chết nếu hít phải, trong khi chất phóng xạ này tồn tại hơn 20.000 năm mới bị phân hủy hết. Dự án 57 bị dừng lại sau cuộc thử nghiệm đó, và khu vực 13 không bao giờ được làm sạch phóng xạ, cho đến nay nó vẫn bị rào chắn và không ai được phép đi vào.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật