Jorge Mendes và những bí mật của ‘siêu cò’ cầu thủ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuốn tự truyện “The Key to Mendes“ vừa xuất bản hé lộ những tình tiết lạ xoay quanh công việc của Jorge Mendes - người đại diện của Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, di‌ego Costa, Radamel Falcao, Angel Di Maria...
Jorge Mendes và những bí mật của ‘siêu cò’ cầu thủ
di‌ego Costa

Tự quyết định số phận của di‌ego Costa. Diego Costa gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha, Sporting Braga khi 1‌8 tuổ‌i. Một năm sau, tiền đạo này chuyển đến Atletico Madrid và Costa chỉ biết việc anh sang Tây Ban Nha chơi bóng khi các điều khoản trong hợp đồng được thỏa thuận xong xuôi. “Jorge nói tôi phải bay đến Madrid. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và khi tôi đến nơi, ông ấy bảo rằng đã ký hợp đồng với Atletico Madrid", Chân sút của Chelsea kể lại và sau đó cho biết thêm. "Khi chúng tôi đến nhà Giám đốc thể thao của AtleticoJesús García Pitcarch, tôi thậm chí còn chẳng biết ông ta là ai”.

Chuyển sang đầu quân cho Atletico Madrid là bước ngoặt cho sự nghiệp của Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha tỏa sáng rực rỡ ở sân Vicente Calderon và mùa hè năm ngoái được Chelsea trải thảm đỏ mời về.

Gặp Ferguson với cái tai sứt. Thời mới xây dựng sự nghiệp môi giới cầu thủ, Mendes có cơ hội lần đầu gặp mặt HLV nổi tiếng lúc đó Alex Ferguson để đàm phán thương vụ đưa thủ môn người Tây Ban Nha Ricardo Lopez đến sân Old Trafford. Trên đường ra sân bay, chiếc Porsche của Mendes đã va phải một chiếc xe tải và ông được đưa tới bệnh viện. Với chiếc tai bị rách phần da, Mendes từ chối những biện pháp điều trị y tế để nhanh chóng tới Anh gặp Ferguson. Dù thương vụ này không thành, Mendes gọi cuộc gặp gỡ đó là “cơ hội của cuộc đời”, còn Ferguson thì nhớ mãi buổi đàm phán đầu tiên ấy.

Mourinho đến Real chỉ vài tiếng sau khi đăng quang cùng Inter. Trong khách sạn Mirasierra, buổi tối trước trận chung kết Champions League 2010 giữa Inter Milan và Bayern Munich ở sân Bernabeu, một quan chức của Real Madrid có mặt để thuyết phục Jose Mourinho ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền trước một trận đấu quan trọng. “Nghe đây, hãy biến khỏi đây và để tôi chơi trận chung kết Champions League”, Mourinho gắt gỏng. Tuy nhiên, ngay sau khi giúp Inter giành chiến thắng, HLV của Chelsea hiện tại nhanh chóng đạt thỏa thuận gia nhập Real. “Tôi ký hợp đồng vào buổi tối diễn ra trận đấu, ngay sau khi vô địch Champions League một lúc”, Mourinho kể lại.

Atletico Madrid từng nghĩ rằng đã mua được Ronaldo. Trước khi Mendes làm đại diện cho Cristiano Ronaldo, cố chủ tịch của Atletico Madrid Jesus Gil nhận được một văn bản có chữ ký từ một người môi giới thông báo rằng đội chủ sân Vicente Calderon đã mua được Ronaldo và tiền vệ đồng hương Ricardo Quaresma. Nhưng khi đó, Atletico bị vướng vào một vụ điều tra và đang ngụp lặn ở giải hạng Hai, kẻ môi giới trên đã lừa ông chủ Atletico và họ không bao giờ có được Ronaldo.

Thay vào đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đến Man Utd để xây dựng tên tuổi trước khi chuyển sang khoác áo kình địch của Atletico là Real Madrid.

Hugo Viana - "quả bom xịt” mở đường đến nước Anh. Các CĐV của Newcastle không nhớ nhiều về Viana, người chỉ ghi được một bàn thắng sau 19 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh dù tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ngốn của đội bóng vùng Tyneside trên 12 triệu đôla. Thế nhưng, Mendes đã dành hẳn một chương trong cuốn tự truyện của mình để nói về vụ chuyển nhượng của Viana. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha gọi đó là cánh cửa đưa ông đến với nước Anh. Và dù thương vụ này thất bại thảm hại, nó đã mở đường cho hàng loạt vụ làm ăn thành công sau này của Mendes ở “xứ sở sương mù”.

Anderson vẫn nghĩ mọi thứ sẽ ổn ở Man Utd. Nếu có thể chỉ trích Mendes về tự truyện của ông, đó sẽ là việc cuốn sách có xu hướng che đậy những thương vụ đình đám nhưng cuối cùng lại gây thất vọng. Mendes kể lại phi vụ đưa tiền vệ Anderson từ Porto sang Man Utd với giá 39 triệu đôla vào năm 2007 và không quên trích lời của cầu thủ này. “Bốn năm đầu tiên rất tuyệt nhưng rồi chấn thương kéo tôi lại, tôi đã rất buồn và khó để hồi phục. Năm nay, tôi đã làm việc chăm chỉ để lấy lại niềm tin của các HLV, bởi vì tôi yêu CLB này. Tôi thực sự thích Manchester, tôi đã ở đây một thời gian dài và các CĐV dành tình cảm cho tôi”, cuốn sách dẫn lời Anderson. Tiền vệ người Brazil mới chỉ có 70 lần ra sân cho Man Utd, ghi được năm bàn thắng và là một bản hợp đồng tồi của Alex Ferguson.

Nếu không có Mendes, Fabio Coentrao đã làm thủy thủ.Tuyển thủ Bồ Đào Nha sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ven biển tại Caxinas. Coentrao biết rất ít về thế giới bóng đá chuyên nghiệp trước khi gặp Mendes. Hậu vệ của Real Madrid khi đó đang chơi cho đội bóng nhỏ bé Rio Ave ở giải hạng hai Bồ Đào Nha. Mendes khiến cho Coentrao tin rằng anh có thể chơi bóng ở đẳng cấp thế giới và cầu thủ 26 tuổi mãi mãi biết ơn vì điều đó. “Tôi biết những gì tôi có được hôm nay là nhờ Jorge. Nếu không có ông ấy, giờ đây tôi có thể không phải là cầu thủ mà sẽ ở nhà đi biển”, Coentrao nói.

Bỏ mặc Ronaldo một mình ăn mừng “giấc mơ”. Ronaldo là một CĐV nhiệt thành của Man Utd thế nên có thể tưởng tượng ra cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phấn khích như thế nào khi ký xong hợp đồng với đội bóng Anh. Gã trai 1‌8 tuổ‌i đã nhảy cẫng lên và hò hét: “Jorge, hãy ra ngoài và ăn mừng thôi”. Tuy nhiên, người đại diện của anh lại không nghĩ vậy. Mendes đã bắt đầu suy nghĩ về điều khoản của những bản hợp đồng kế tiếp. Trong khi Ronaldo sung sướng vì giấc mơ của anh thành hiện thực, Mendes chỉ xem đó là một giây phút hạnh phúc và khiến thân chủ của mình tiu nghỉu vì đã bắt tay vào làm việc khác. “Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Jorge đang làm một số thứ gì đó và ông ấy nói phải đi. Jorge phải thương lượng một vài thứ khác và tôi phải ăn mừng một mình”, Ronaldo nhớ lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật