Cao Thái Sơn tố Chill Sky Bar Sài Gòn lừa dối khách chơi

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam ca sĩ ’Con đường mưa’ tỏ ra khá bức xúc khi bị nhân viên phục vụ tìm cách qua mặt anh và bạn bè nhằm thu tiền lời cao khi lừa uống loại riệu không gọi.
Cao Thái Sơn tố Chill Sky Bar Sài Gòn lừa dối khách chơi
Ảnh minh họa

Là một người luôn bận rộn và căng thẳng với công việc, Cao Thái Sơn thường tranh thủ thời gian rãnh rồi tụ tập bạn bè và đi đến các quán bar để uống rượu giải trí. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 26/1, nam ca sĩ ’Con đường mưa’ tỏ ra khá bức xúc khi bị nhân viên Chill Sky Bar tìm cách qua mặt khi đem ra loại rượu mà anh cùng bạn mình không hề kêu.

Dòng chai sẻ đầy bức xúc của Cao Thái Sơn trên trang cá nhân.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Chill Sky Bar bị các khách hàng than phiền về thái độ cũng như cung cách phục vụ của nhân viên.

Nguyên văn chia sẻ của Cao Thái Sơn trên trang cá nhân:

ĐÃ BAO GIỜ CÁC BẠN ĐI HƯỞNG THỤ Ở NƠI TẦM CỠ 5 SAO MÀ BỊ LỪA CHƯA?

Ấy là lần đầu tiên mình đi chơi mà gặp một nơi làm việc kiểu *** và không đàng hoàng như Chill Sky Bar, SG . Vốn đã mang tiếng từ lâu về cách phục vụ dở , nay mới được chứng kiến. Mấy người bạn từ Mỹ về với đầy hào hứng để lên Chill Sky Bar uống rượu và gọi 3 chai Champange loại Depamotte Brut ( 2 người thích loại này) giá 2.800.000/chai (chưa thuế và phục vụ) ... Nhưng khi nhân viên tự ý đem ra lại là chai Bollinger Cuvee giá 3.600.000/chai.

Nói thiệt, thường thì khi uống rượu, có ai mà double check lại loại rượu mình uống là gì.. Đó là cái sơ suất của tất cả khách hàng khi uống rượu đấy... Thế là được thể nhân viên ấy tặng khách hàng cho một cú lừa đẹp là phải trả tiền loại rượu mà họ không order. 
Nói thật, về giá cả thì mình và tất cả các bạn mình không quan tâm, đã đi chơi là vui hết mình nhưng việc nhân viên cố tình lừa khách hàng là không chấp nhận được. Đã nhiều trường hợp được cảnh báo trước mà mình không tin... Bây giờ thì mình trắng mắt ra... Giả sử có hết loại rượu này thì nhân viên có trách nhiệm báo cho khách chọn loại khác chứ đâu có chuyện ép khách trả tiền loại họ tự đưa ra.

Đây là lời chia sẻ và là bài học lớn cho tất cả khách khi đi uống rượu tại cái gọi là 5sao SG nói chung và Chill Sky Bar nói riêng.... Một khi mình dám chơi thì mình dám tới, chứ đừng bao giờ để mấy em nhân viên 5sao lừa nhé... Mình tới nhiều nơi để hưởng thụ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp kiểu như thế này...

Cảnh báo cho mọi người... Thận trọng và cẩn thận để đừng bị lừa như vậy nữa...

P/s: Cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu bạn bè đến những nơi như vậy... Chúng ta đã đi chơi thì ko quan tâm cái bill bao nhiêu nhưng làm việc mất dạy là cũng từ từ cũng mất khách thôi. Cảnh cáo cho tất cả khách Việt Kiều và trong nước...

Sau khi đọc được những chia sẻ của Cao Thái Sơn, nhiều người cũng lên tiếng xác nhận mình từng rơi vào những trương hợp tương tự như thế này và phải mất tiền oan uổng

Phản hồi của những người đọc được chia sẻ trên trang cá nhân Cao Thái Sơn

Facebook Shin Nguyen cho biết: " chill sky đó h mang tiếng nv phục vụ tệ, phân biệt khách tây khách việt, còn chuyện "lỡ bấm chọn rựơu khác" rõ ràng là lừa đảo ăn tiền khách hàng..."

Đại Phỉ Thúy Model cũng chi sẻ: " E m lên đấy chơi nhiều rồi nhân viên phục vụ chảnh *** lắm nhiều lần bị ức chế !!"

Những Bar NIGHT CLUB “tên tuổi“ nhất HCM năm 2014

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật