Những phát biểu để đời của Jose Mourinho, Alex Ferguson, ars‌ene Wenger và Rafa Benitez

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà cầm quân nổi tiếng không chỉ thu hút sự chú ý của công luận, của giới chuyên môn qua tài năng huấn luyện của họ mà nhiều khi những câu nói, những phát biểu đầy tinh tế (có thể nó thể hiện sự hài hước, thể hiện chiều sâu của tư duy…) của họ cũng gây ấn tượng rất mạnh.
Những phát biểu để đời của Jose Mourinho, Alex Ferguson, ars‌ene Wenger và Rafa Benitez
Ảnh minh họa

Sau đây là một số câu nói nổi tiếng của một số HLV nổi tiếng.

* Jose Mourinho

Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, Mourinho đã gặt hái thành công nhưng mối quan hệ giữa ông và ông chủ Abramovich cũng có thời điểm căng như dây đàn. Đó là khi hai người không tìm được tiếng nói chung lúc tỷ phú người Nga không còn đầu tư cho Chelsea những cầu thủ Mourinho mong muốn.

Trong nhiều tuyên bố của Mourinho trước khi rời Chelsea năm 2007, ông từng ví von: “Không có trứng (ý nói các cầu thủ chất lượng) thì lấy gì mà ốp-la (thành tích). Mọi chuyện tùy thuộc vào chất lượng trứng như thế nào (ý nói thành tích của Chelsea tùy thuộc chất lượng cầu thủ trong tay ông ra sao).

Trong siêu thị người ta chia ra trứng loại 1, loại 2, loại 3. Một số quả đắt hơn những quả khác. Một số quả ốp-la ngon hơn. Thế nên khi trong siêu thị có trứng loại 1 (ý nói trên thị trường có những cầu thủ hàng đầu) mà bạn lại không thể mua thì bạn sẽ không thể có món ốp-la ngon được (ý nói Chelsea không thể có thành tích tốt được).



Mourinho có rất nhiều câu nói nổi tiếng

* Rafa Benitez

Cựu HLV Liverpool từng phản pháo lại Roy Hodgson khi ông này bình phẩm về vai trò của Kenny Dalglish ở Liverpool bằng câu thành ngữ của Tây Ban Nha: “Chất lỏng màu trắng trong chai đương nhiên là sữa” (Ý nói là chuyện hai năm rõ mười).

Tiếp đó, Benitez lại mỉa mai lại Roy Hodgson khi ông này nói Liverpool chuyển nhượng kém và Rafa đã thừa hưởng một đội bóng tồi bằng cách ví von: “Một số người không nhìn thấy có một thầy tu đứng trên núi cây đường”. (Thầy tu mặc áo đen trong khi núi cây đường có màu trắng. Một sự tương phản hoàn toàn mà ai cũng có thể nhận ra. Ý Benitez muốn nói Roy Hodgson không nhìn thấy những sự thật hiển nhiên mà ai cũng thấy)



Rafa Benitez đôi lúc cũng có những câu nói đầy ngụ ý

* Sir Alex Ferguson

Trước trận đấu với Inter Milan ở Champions League, Alex Ferguson nói điều mà ông rút ra từ những trải nghiệm trước đó của ông khi dẫn dắt Man United đối đầu các đội bóng Italy.

Cụ thể ở đây là Juventus. United của Alex Ferguson từng thua Juve cả hai lượt trận Champions League ở vòng bảng mùa giải 1996-1997. Sau đó họ thua thêm trận vòng bảng lượt về mùa giải 1997-1998. Phải đến mùa 1998-1999, họ mới thắng Juve ở Turin nhưng ngay trước đó còn bị Juve cầm chân 1-1 ở Old Trafford trong trận bán kết lượt đi.

Trước đó, United có gặp Inter Milan và trước trận đấu với Inter Sir Alex nói như thế này:  “Khi người Italy bảo tôi trong đĩa là món mỳ ống, tôi sẽ không tin nếu chưa nếm thử nó. Người Italy là trùm tung hỏa mù”.

Ý Sir Alex muốn nói có món mỳ ống trong đĩa tức là đã có đồ ăn ngon trong đĩa (ý là Inter là miếng mồi ngon/là đối thủ dễ chơi với United của ông) nhưng “tôi sẽ không tin khi chưa nếm thử nó” có nghĩa là “tôi không thể nói Inter mạnh yếu thế nào khi chúng tôi chưa đối đầu với họ”. Còn người Italy là trùm tung hỏa mù có nghĩa là người Italy rất hay nói ngược, hay đánh lạc hướng hay một cách tương tự là hay lừa gạt đối thủ.



Sir Alex Ferguson là chuyên gia tâm lý chiến

* ars‌ene Wenger

Đáp lại những mỉa mai của Sir Alex rằng ars‌enal không xứng đáng giành cú đúp năm 2002 và United mới là đội xuất sắc hơn, Wenger nói: “Ai cũng nghĩ vợ họ ở nhà là đẹp nhất” (Ý là HLV nào cũng cho rằng đội bóng của mình là xuất sắc nhất).

Trong một lần khác, khi mô tả sự bất lực của ông trong việc thuyết phục Antonio Reyes vượt qua nỗi nhớ nhà để ở lại Highbury, Wenger ví von: “Nó giống như chuyện bạn muốn cưới Hoa Hậu thế giới (ở đây là thuyết phục Reyes ở lại ars‌enal) nhưng cô ấy lại không cần bạn (Reyes từ chối ở lại ars‌enal). Tôi có thể thử giúp bạn (tôi muốn Reyes ở lại ars‌enal) nhưng nếu cô ấy (Reyes) không muốn cưới (ở lại Highbury) thì tôi cũng đành chịu.



Arsene Wenger ví von rất hóm hỉnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật