Lee Min Ho: ‘Đóng phim mới không phải vì muốn đổi hình ảnh’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lee Min Ho cho biết anh tham gia bộ phim “Gangnam 1970“ không phải vì muốn thoát khỏi hình tượng công tử trong các bộ phim thần tượng như nhiều người suy đoán.
Lee Min Ho: ‘Đóng phim mới không phải vì muốn đổi hình ảnh’
Lee Min Ho

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lee Min Ho tham gia với tư cách vai chính, cảm giác của bạn thế nào?

Sau khi đọc một số bài báo nói về Gangnam 1970 và hầu hết đều bình luận rất tích cực, tôi hiện tại đã có cảm giác an toàn hơn.

Lee Min Ho trên poster phim "Gangnam 1970"

Khi nói về Lee Min Ho, khán giả thường liên tưởng đến hình ảnh Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers hay Kim Tan trong The Heirs. Để hóa thân thành nhân vật trong Gangnam 1970, bạn đã phải thay đổi hình ảnh như thế nào?

Lựa chọn Gangnam 1970 không phải là một lựa chọn mà tôi đưa ra vì muốn thoát khỏi hình ảnh diễn viên thần tượng để trở nên phong trần, mạnh mẽ hơn. Thực tế là tôi đã luôn suy nghĩ rằng mình sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh khi đủ trưởng thành, đó cũng là lúc tôi nhận được kịch bản từ đạo diễn Yoo. Ông ấy đã đợi tôi 1 năm để tôi có thể hoàn thành drama The Heirs. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi có cơ hội được làm bộ phim điện ảnh đầu tay với đạo diễn Yoo.

Lee Min Ho là một trong những diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu. Hẳn bạn cũng muốn làm hết sức mình với vai chính phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp?

Tôi luôn dành ra khoảng thời gian một tháng trước khi bắt đầu một dự án mới nào đó. Trong 1 tháng này, tôi tự làm mới bản thân mình. Thế nhưng sau The Heirs, tôi có khá nhiều lịch trình ở Trung Quốc và tôi cảm thấy như thể mình không có đủ thời gian để chuẩn bị cho dự án mới. May mắn là khi bước vào quay, đạo diễn Yoo đã tin tưởng tôi và mọi chuyện cũng trở nên thuận lợi.

Kiểu nhân vật của bạn trong Gangnam 1970 là người như thế nào?

Nhân vật của tôi - Jong Dae không phải là một chàng trai giàu tham vọng. Anh ấy mong muốn có một cuộc sống bình thường bên gia đình mình. Vì vậy để tái hiện hình ảnh Jong Dae, tôi luôn tâm niệm sẽ thể hiện cho khán giả thấy một con người luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn và tìm cách thoát khỏi những tháng ngày đen tối. Tôi tìm cách mô tả việc anh ấy muốn chạy trốn khỏi thực tại. Cá nhân tôi cũng có những năm tháng khó khăn của riêng mình, và tôi muốn thể hiện điều đó thông qua cuộc sống của Jong Dae.

Jong Dae gợi tôi nhớ đến nhân vật bạn thể hiện trong Public Enemy Returns (2008)...

Đạo diễn Yoo cũng nói rằng ông ấy thích ánh mắt của tôi trong Public Enemy Returns. Khi tôi đóng phim đó, ánh mắt thể hiện sự đói khát vô cùng chân thực. Nhưng có lẽ cuộc sống bây giờ trở nên tốt đẹp hơn, đạo diễn Yoo nói rằng cái nhìn của tôi cũng đã thay đổi, và tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để tái hiện lại cái nhìn đó.

Trong "Gangnam 1970", Lee Min Ho có cơ hội đóng chung với "đàn anh" mà anh luôn ngưỡng mộ - nam diễn viên Kim Rae Won

Bộ phim của bạn đã được bán cho rất nhiều quốc gia, bạn nghĩ sao?

Lý do mà tôi phải làm việc thật chăm chỉ là bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm cho diễn xuất của mình trước rất nhiều người hâm mộ ở Hàn Quốc, Trung Quốc... đang chờ đợi tác phẩm mới của tôi. Nếu tôi muốn tự hào trước các fan, thì càng nên làm việc chăm chỉ. Với Boys Over Flowers, tôi đã có rất nhiều fan, đặc biệt đến từ Trung Quốc. Rồi sẽ có thời điểm tôi nhìn lại quá khứ và tự nhủ: "Đó là những năm tháng vàng son của mình". Tôi muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không hối hận về bất cứ điều gì khi ngày đó đến.

Điều gì thay đổi nhiều nhất khi tham gia vào một bộ phim điện ảnh?

Tôi được diễn như tôi muốn, và tôi cảm thấy như tôi thực sự đã trở thành một diễn viên. Sau khi bộ phim tôi tham gia - Public Enemy Returns đóng máy, chúng tôi đã đi ăn tối cùng nhau. Trong buổi tiệc đó, tôi đã rất ấn tượng và ngưỡng mộ tư tưởng của những nhà làm phim chuyên nghiệp, những diễn viên chuyên nghiệp. Với Gangnam 1970, tôi cũng có được trải nghiệm tương tự. Trong quá trình làm việc, tôi cùng các thành viên khác của ê kíp hòa làm một thông qua bộ phim. Đó là một trải nghiệm vô giá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật