Có vợ trẻ đẹp, tôi vẫn lên giường với máy bay bà già

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết ma lực nào đã khiến tôi mê mệt rồi phản bội vợ mình để lên giường với chị đồng nghiệp hơn 2 tuổi.
Có vợ trẻ đẹp, tôi vẫn lên giường với máy bay bà già
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy vợ đã được 2 năm, cô ấy kém tôi 3 tuổi. Vợ tôi xinh đẹp, hiền dịu và hết lòng vì gia đình. Chúng tôi đã có 1 cô công chúa xinh xắn. Dù không khá giả nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ phải lo lắng về kinh tế bởi được bố mẹ tôi chu cấp đầy đủ. Ba tháng sau ngày kết hôn, tôi và vợ dọn ra ở riêng trong một căn hộ rộng rãi.

Vì làm gần cơ quan nên các buổi trưa tôi và vợ vẫn thường đi ăn cùng nhau. Thậm chí sau khi dung bữa, hai đứa còn dắt nhau vào nhà nghỉ hâm nóng tình yêu. Thực sự tình cảm giữa tôi và vợ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Tôi yêu vợ bằng một tình yêu tôn thờ. Tôi cũng tự hào về nhan sắc, cách cư xử của cô ấy ở gia đình và bên ngoài xã hội.

Phải thừa nhận rằng những người phụ nữ trong cơ quan tôi làm việc đều xinh xắn nhưng với tôi họ vẫn xếp dưới một bậc với người phụ nữ của tôi nếu đặt lên bàn cân.

Cũng bởi thế nên chưa bao giờ, tôi tương tư, mơ màng tới cô gái nào khác ngoài vợ mình. Tương tự, vợ tôi cũng vô cùng hạnh diện với bạn bè bởi tình yêu, sự chung thủy của chồng.

Thế nhưng trong cuộc sống vẫn luôn xảy ra những bất ngờ khó nói trước. Tình tôi vui vẻ, hòa đồng nên hay bắt chuyện với đồng nghiệp. Như với nhiều phụ nữ khác trong cơ quan, tôi chẳng có ấn tượng gì về chị đồng nghiệp mới hơn mình 3 tuổi cả. Chị ta có ngoại hình ưa nhìn, đã từng có chồng nhưng đã ly hôn và đang sống cùng con gái.

Thế nhưng những lần tiếp xúc sau khi nhìn trực diện vào người đàn bà này tôi nhận thấy một vẻ đẹp mặn mà, một c‌ơ th‌ể tràn đầy nhựa sống. Bằng kinh nghiệm bản thân tôi chắc rằng chị sinh ra trong gia đình khá giả và từng là một hot girl trước kia. Tôi bỗng nhiên thích nói chuyện với chị, để ý những trang phục chị diện mỗi ngày. Cách nói chuyện thông minh, sắc sảo của người đàn bà này khiến tôi bị thu hút đặc biệt.

Về nhà bên cô vợ xinh đẹp và hiền dịu nhưng tôi vẫn không ngừng nhớ tới người đồng nghiệp khả ái ở cơ quan. Tôi cố gắng loại bỏ ý nghĩa đó khỏi đầu nhưng vô ích. Có những lúc tôi thậm chí đã tưởng tượng vợ rằng mình là người đó.

Càng tiếp xúc với người phụ nữ kia, tôi càng đắm chìm trong những suy nghĩ về chị ta. Tôi mê muội người này mà quên béng mất cô vợ trẻ trung. Qua những lần tiếp xúc, tôi biết đối tượng cũng dành tình cảm cho mình. Vậy là như có một ma lực vô hình xui khiến, tôi phản bội lại người bạn đời. Chỉ đến khi đã ở trong vòng tay của người đàn bà bỏ chồng kia, tôi mới bừng tỉnh, ngẫm ra sự sa ngã đáng trách của mình.

Tôi vẫn còn yêu vợ và chẳng thể đánh đổi hạnh phúc đã có sau bao năm vun đắp để chạy theo chị đồng nghiệp. Đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi. Nó giống như một thứ men say sai khiến và làm tôi đánh mất kiểm soát về lý trí để rồi khi đã đạt được mục đích mới hiểu mình đã như bị trúng độc vậy, biết đấy, rõ là sai trái mà chẳng thể dừng lại.

Giờ đây khi đã đoạn tuyệt với cuộc vụng trộm mà chính bản thân cũng ngỡ ngàng, tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm với vợ mình. Cô ấy vẫn dành những lời khen, vẫn yêu thương, tình tứ với chồng mà chẳng biết đã bị qua mặt. Tôi khinh bỉ chính mình, xấu hổ với lương tâm vì lần say nắng kia.

Tôi muốn bù đắp thật nhiều cho vợ, yêu thương cô ấy nhiều lần, chỉ có thế bản thân mới bớt dằn vặt, bớt cắn dứt vì sai lầm đã qua.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật