Theo chia sẻ của người chứng kiến vụ việc, đây giống như vụ cướp dâu thời hiện đại. Cụ thể là do bị “cướp” mất gái làng nên nhóm thanh niên trong làng định phá đám cưới vào phút chót.
Khi đoàn xe rước dâu chạy ra khỏi làng thì bị nhóm thanh niên chặn đường, đòi xử chú rể và "cướp" cô dâu.
Phải có khoảng 20 thanh niên từ hai phía cầm dao mác , gậy gộc tham gia cuộc hỗn chiến.
Điều đáng nói là chú rể chỉ ngồi im trong xe, còn cô dâu vừa kéo váy vừa ra ngoài can ngăn.
Bạn Tomcangxanh, thành viên mạng xã hội Vitalk bình luận: “Ngồi trong xe là đúng, đảm bảo an toàn. Nhưng cô dâu ra ngoài mà chú rể còn ngồi trong xe thì hơi hèn. Chẳng may cô dâu có vấn đề gì thì sao? Chú rể không bảo vệ vợ mình thì còn gì là chồng nữa?". Trong khi bạn Capture Chess lại đưa ra ý kiến khác: "Chưa chắc chú rể hèn. Tình hình đang căng thẳng, đàn ông ra nói chuyện, 2 bên không nhường nhau còn chém nhau ác hơn. Có phụ nữ dàn xếp chuyện nguội mau hơn".