Bị tấn công bằng khoai và sốt, Thủ tướng Bỉ vẫn tươi cười

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Bỉ Charles Michele vừa bị người biểu tình tấn công bằng khoai tây và sốt mayonnaise trong một cuộc họp tại TP Namur.
Bị tấn công bằng khoai và sốt, Thủ tướng Bỉ vẫn tươi cười
Thủ tướng Bỉ Charles Michele bị tấn công

Theo đài RT hôm 22-12, ông Charles Michele, vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này sau khi nhậm chức hồi tháng 10, đã bị một vài người phụ nữ mặc đồ đen che mặt tấn công vì phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

Một nhân chứng cho biết: “4 phụ nữ đóng giả làm sinh viên đã nhào ra và bắt đầu tưới sốt lên người thủ tướng. Ông Michele cũng bị đổ khoai tây lên đầu. Những người bảo vệ thủ tướng trông có vẻ rất lo lắng nhưng bản thân ông vẫn bước đi và cười thật tươi”.

Ông vẫn tiếp tục bài phát biểu sau khi bị tấn công. Ảnh: Twitter

Những phụ nữ mặc áo đen đã tấn công thủ tướng Bỉ. Ảnh: RT

Các câu khẩu hiệu như “Michele hãy hủy bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng” có thể được nghe thấy. Thủ tướng trẻ tuổi này đã bị tấn công bằng khoai tây và nước sốt - một trong những món ăn truyền thống của Bỉ. Nhóm nữ quyền Femen tuyên bố họ làm vậy để phản đối việc chính phủ cắt giảm ngân sách. Thông điệp trên trang Facebook của nhóm này cho hay: "Người Bỉ không thể bị bỏ mặc với kế hoạch khắc khổ khoai tây và nước sốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi ném biểu tượng nước Bỉ vào người ông ta".

Những phụ nữ này nhanh chóng bị bảo vệ cản lại và đưa đến cảnh sát. Ông Michele sau đó đã lau sạch sốt, khoai tây dính trên người và tiếp tục bài phát biểu mà không có áo khoác. Vị thủ tướng 39 tuổi này còn nói đùa rằng: “Tôi cảm thấy thích có một chút sốt mayonnaise thế này”. Phản ứng về vụ tấn công nói trên, phát ngôn viên của thủ tướng này nói rằng ông sẽ không khởi tố những người biểu tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật