Người phụ nữ cứ Giáng sinh là muốn t‌ּự t‌ּử vì ‘ký ức trẻ thơ’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đã trải qua hơn nửa đời người, cô Lynn Cassidy vẫn không thể chấp nhận sự thật ông già Noel là nhân vật không có thật. Cứ đến kỳ Giáng sinh, Lynn lại muốn t‌ּự t‌ּử vì không chấp nhận được sự thật trên.
Người phụ nữ cứ Giáng sinh là muốn t‌ּự t‌ּử vì ‘ký ức trẻ thơ’
Căn bệnh bắt đầu sau cú sốc tâm lý năm cô 10 tuổi.

Bà mẹ ở Wakefield, West Yorkshire (Anh) này được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm theo mùa do bị sốc từ năm 10 tuổi khi biết sự thật về ông già Noel. Từ đó, mỗi năm, bố mẹ lại đưa Lynn đến bác sĩ tâm lý để cô nói chuyện về nỗi buồn vô lý của mình và khóc lóc trong tuyệt vọng. Bà chia sẻ: “Tôi đã không hạnh phúc từ hồi thơ ấu nhưng cứ ngày này hàng năm, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau”.

Kể từ đó, cứ vào tháng 12 hằng năm, cô Lynn lại rơi vào trạng thái buồn bã, tuyệt vọng và một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô Lynn cho biết, ông già Noel có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Khi biết tin ông già Noel không có thật, cuộc sống của cô đã bị hủy hoại. Mặc dù biết phải cố gắng vượt qua nỗi đau buồn này nhưng cô Lynn vẫn không thể làm được.

Do không thể chấp nhận sự thật nên cô Lynn luôn nghĩ tới cái chết. Theo thường lệ, trước mùa Giáng sinh khoảng 2 tháng, người phụ nữ sống tại hạt Tây Yorkshire, Anh Quốc này lại phải uống thuốc để điều trị nỗi đau buồn vô lý của mình.

Đối với cô Lynn, Giáng sinh là một kỳ nghỉ kinh khủng. Vì vậy, cô cũng từ chối ăn tiệc tất niên cuối năm với mọi người vào ngày 25 hằng năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật