Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa công bố ảnh về cảnh chúng áp giải một người đàn ông bịt mắt, mặc áo da màu đen ra giữa đường phố để chuẩn bị cho nghi thức trừng phạt vì tội lấy cắp tài sản tại thành phố al-Bab, tỉnh Aleppo, Syria hôm 19/12.
Thậm chí nhiều người đứng lên nóc ô tô để chứng kiến cảnh tượng dễ dàng hơn.
Một người đàn ông đeo găng tay y tế màu trắng để xử lý vết thương của nạn nhân sau khi chiến binh IS chặt tay anh ta.
Miếng vải, chai (có lẽ để đựng thuốc giảm đau hoặc thuốc khử trùng) và một số dụng cụ khác trên bàn.
Kẻ thực hiện bản án đặt tay của người đàn ông vào vị trí để chặt.
Bác sĩ băng bó vết thương khá cẩn thận cho tên trộm sau khi đao phủ chặt tay anh ta.
Sau đó chiến binh IS giải một "gián điệp của Syria" ra trước đám đông. Người đàn ông thừa nhận anh ta đã gài nhiều chip điện tử vào các tòa nhà chiến lược của IS tại Aleppo để thu thập thông tin tình báo cho chính phủ Syria.
Phiến quân IS chết bởi đầu bếp giả dạng đầu độc Các chiến binh Syria giả làm đầu bếp trà trộn vào một trại, nơi phiến quân IS sinh sống và đầu độc vào thức ăn.
Bọn chúng đưa người đàn ông lên nóc xe ô tô để chuẩn bị đóng đinh lên cơ thể anh ta.
Ba người đàn ông chuẩn bị nhận roi vì uống rượu tại tỉnh Kirkuk thuộc Iraq.
Một chiến binh bịt mặt vụt vào lưng người đàn ông.
Sau đó kẻ vụt roi và những người hứng chịu hình phạt ôm nhau - một hành động thể hiện sự tha thứ.