Mẹ bỗng dưng lên cơn cao huyết áp khi gặp con dâu tương lai

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực sự khi viết lên những dòng này lòng tôi cảm thấy vô cùng rối bời. Tôi và bạn gái yêu nhau từ những ngày mới vào đại học, giờ cả hai đã ra trường và đi làm ổn định.
Mẹ bỗng dưng lên cơn cao huyết áp khi gặp con dâu tương lai
Ảnh minh họa

Tới nay, cả hai đã tính chuyện kết hôn, nhưng chẳng ngờ tôi lại gặp rắc rối lớn từ gia đình.Chẳng là ngày 28/8 vừa rồi, tôi có đưa cô ấy về nhà giới thiệu. Trước đó, tôi cũng từng rất nhiều lần kể với bố mẹ, anh, chị về cô ấy. Ai nghe cũng thích và cho rằng tôi đã tìm được một cô gái vừa ý cả nhà. Thậm chí bố tôi còn hứa “Con cứ yêu đi, tuy thế cần phải giữ gìn cho nhau, ra trường ổn định bố tậu nhà cho cưới vợ luôn”. Tôi đã rất mừng cứ nghĩ bố thật lòng muốn chúc phúc cho tôi.

Nào ngờ, hôm mới đây, khi tôi đưa cô ấy về giới thiệu, bố mẹ tôi lại nhảy cẫng lên cho rằng cô ấy quá thấp, hình thức trung bình và không xứng đáng yêu tôi. Nói xong mẹ tôi lên cơn cao huyết áp, còn bố tôi thì xua đuổi cô ấy. Tôi vô cùng bất ngờ bởi bố mẹ tôi lại có suy nghĩ như vậy.

Từ trước tới giờ mẹ tôi luôn có tư tưởng là con phải quen nhà bạn gái thật giàu, ở gần và xinh đẹp. Vậy nên lúc nào cũng nói rằng, lấy người không xinh đẹp thì lúc sinh cháu của ông bà trông sẽ thế nào? Con phải yêu cô nào như con nhà ông A, cô B, bà C ở đầu xóm kia kìa. Dáng cao, thanh mảnh lại có điều kiện nuôi con. Bố mẹ còn nói, tôi không tìm được thì để bố mẹ tìm hộ cho.

Tôi thấy mẹ rất vô lý mặc dù tôi đã giải thích cho mẹ nhiều lần, nhưng mẹ tôi không nghe và hai mẹ con đã xảy ra xung đột. Vì mẹ bị cao huyết áp nên tôi không dám cãi lời mẹ, nhưng tôi lại không muốn đánh mất tình yêu này. Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi đang rất hoang mang và thật sự đã rơi vào bế tắc. Tôi suy nghĩ rất nhiều và không làm được việc gì. Tôi rất mong mọi ngườihãy cho tôi một lời khuyên để mẹ có thể hiểu và chấp nhận tình yêu của tôi và bạn gái với?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật