“Nghệ sĩ hài không còn làm kiểu mua vui”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 10 năm làm hài, nghệ sĩ Vượng râu vấp phải không ít lời chê về sự dễ dãi vì lạ‌m dụn‌g yếu tố “tiếu lâm”. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Vượng râu cho biết, anh không còn làm hài theo kiểu “mua vui” cho khán giả mà tập trung hơn vào nội dung và chiều sâu sau mỗi tiếng cười.
“Nghệ sĩ hài không còn làm kiểu mua vui”
Vượng râu và Phương Thanh trong tiểu phẩm “Cưới nhanh kẻo lỡ” (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Mua vui cũng được một vài trống canh”

Giữa rất nhiều các sản phẩm hài “đến hẹn lại lên”, năm nay, sản phẩm “Cưới nhanh kẻo lỡ” của anh có gì ấn tượng?

- Tôi làm đĩa hài tính đến nay cũng đã được 10 năm, cũng “lên bổng xuống trầm” nhưng chưa năm nào bị lỗ vì tôi luôn tìm tòi được sự mới lạ cho sản phẩm của mình. “Cưới nhanh kẻo lỡ” năm nay có một tiểu phẩm và các MV ca nhạc do chính tôi và ca sĩ Hồ Quang Tám hát. Nội dung kể về gia đình ông Lẩm và bà Cẩm có cô con gái tên Lành quá lứa nhỡ thì, mãi không lấy được chồng. Ông bà bèn tổ chức cuộc thi ca hát để kén rể. Những tình huống hài hước cũng từ đó nảy sinh. Câu chuyện rất bình thường, mộc mạc thôi nhưng nó toát lên được cái đẹp trong tình yêu đôi lứa, điều đang trở nên rất hiếm trong giới trẻ. Họ chơi chứ không yêu thật lòng nên hết người này lại có ngay người khác. Đó là thông điệp mà tôi muốn hướng tới để cảnh báo.

Như vậy có thể thấy phong cách làm hài của anh đã có sự chuyển biến. Trước đây thiên về gây cười là chính nên đôi khi không tránh khỏi “tục”, còn bây giờ có độ “chín” và sâu hơn. Vậy điều gì dẫn đến sự thay đổi này?

- Tôi đã từng làm những sản phẩm hài Tết rất nhiều người xem, “cháy hàng”, ví dụ như “Thầy bói” làm với Khánh Thy, tái bản đến lần thứ ba. Dù bán rất được nhưng tôi biết là không phải ai cũng thích và có cả lời chê. Tôi nghiệm ra rằng, làm hài cũng chẳng khác gì cảnh “mua vui cũng được một vài trống canh”. Loay hoay nhiều năm thì cũng tự rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn cái cười có chút lắng đọng chứ không tìm mọi cách gây cười như trước nữa, bởi nếu làm không khéo lại thành phả‌ּn cả‌ּm.

Xu hướng làm hài từ tích cũ dân gian xem ra có vẻ “ăn khách” vì đã có sẵn một lượng độc giả, lại không phải mất công nghĩ kịch bản. Vì sao anh không lựa chọn cho nhàn?

- Đúng là xu hướng này rất an toàn vì khán giả đã được đọc nhiều lần qua sách vở rồi, nhưng nó có một cái cực hại là khó ghi dấu ấn cá nhân. Cũng giống như chương trình Táo quân vậy. VTV đã có thương hiệu rồi, các đài khác, đơn vị khác cũng lao vào để “ăn theo” nên khó tạo được dấu ấn. Hơn nữa, làm tích cũ để cho ra chất thì cần đầu tư rất lớn vào bối cảnh, phục trang để người xem được thấy lại không khí xưa. Nhưng đa số mới chỉ làm rất cẩu thả, chỉ vài người đi lại, mặc áo the khăn đóng, quần áo nông sồng lượn qua lượn lại cho có thôi.

Nếu vì “câu khách” thì đã mời Lệ Rơi, Kenni Sang

Anh mời ca sĩ Phương Thanh vào sản phẩm lần này không phải để hát mà là để diễn hài thì có vẻ không được hợp lý lắm?

- Khả năng ca hát của Phương Thanh thì ai cũng biết hết cả rồi, nhưng diễn hài thì chưa có mấy ai khai phá. Thực ra, chơi với Phương Thanh mới thấy, chị có rất nhiều tài lẻ. Lần đầu tiên tôi biết đến diễn xuất của chị là xem bộ phim “Nụ hôn thần chết” mà chị vào vai thầy bói. Lúc đó tôi đã lên kế hoạch sẽ mời chị vào sản phẩm mới của mình, nhưng phải đến tận bây giờ mới có cơ duyên. Ngoài ra, hai chị em còn có một điểm chung nữa là theo đạo Phật nên nói chuyện cũng khá hợp. Trong nghề mà có chữ “hợp” thì diễn sẽ rất ăn ý. Ngoài ra, tôi và Phương Thanh sẽ xuyên suốt với nhau trong một dự án dài hơi hơn, đó là liveshow kỷ niệm 15 năm của tôi. Việc góp mặt trong sản phẩm này chính là để chuẩn bị cho liveshow vào mùa thu năm sau.

Anh có thấy tự tin vào diễn xuất của Phương Thanh sẽ làm khán giả mua đĩa của anh nhiều hơn so với năm ngoái không?

- Thực ra, vai diễn của Phương Thanh không phải để gây cười mà là để mang lại màu sắc mới lạ. Việc gây cười đã có các nhân vật khác, nên nếu ai cũng hài thì sẽ thành ra bị nhảm, không có độ lắng. Đó là lý do người ta xem hài Vượng râu có thể không thích nhưng chắc chắn sẽ không bị chán vì mỗi năm tôi mời một người rất đặc biệt. Tuy có mạo hiểm nhưng bù lại, khán giả sẽ luôn được xem cái mới. Trước đây tôi mời ca sĩ Minh Quân và được rất nhiều người khen thành công. Khánh Thy cũng thế. Với Phương Thanh năm nay, tôi cũng hi vọng sẽ là một sự khai phá mới với chị và với khán giả vì ngoài tài năng, chị còn là người rất chuyên nghiệp và yêu nghề. Hôm ra Hà Nội quay, chị mang ra 20 bộ quần áo để chọn bộ tương xứng với nhân vật và bối cảnh. Trong khi đó, không ít các diễn viên hài tên tuổi chả bao giờ chuẩn bị đồ cho mình, đoàn đưa gì thì mặc nấy, không vừa vẫn mặc. Nhìn đã thấy sự thiếu nghiêm túc rồi.

Thành thật mà nói thì anh mời Phương Thanh còn có lý do để “câu khách”?

- Có thể khán giả nhìn vào sẽ nghĩ thế, nhưng nếu để “câu” thật thì tôi sẽ mời Kenny Sang hay Lệ Rơi. Tôi không nghèo ý tưởng đến mức phải “ăn theo” các scandal để tạo tiếng. Có thể sau này sẽ mời Lệ Rơi, nhưng là khi cậu ta đã “chìm” rồi thì tôi mới làm để không bị mang tiếng.

Thị trường hài Tết năm nay có vẻ èo uột, anh nghĩ đó là do suy thoái kinh tế hay vì thị trường này đã trở nên bão hòa?

- Làm hài không dễ và bị đào thải rất nhanh. Nhiều người “bập” vào đã phải  bán cả xe, cả nhà vì phá sản. Họ cũng mời toàn các “sao”, nhưng “sao” đó đã đóng đồng thời với nhiều hãng khác thì cạnh tranh sao được? Người ta lựa chọn những sản phẩm đã có thương hiệu rồi chứ. Đi sau mà không có sự sáng tạo, khác biệt thì “chết” rất nhanh.

Nạn đĩa lậu không khiến anh sợ bị phá sản sao?

- Với nạn đĩa lậu thì không phải là sống chung với lũ nữa mà là phải vượt qua nó. VCD “Cưới nhanh kẻo lỡ” bán có hơn 10.000 đồng cũng là để cạnh tranh với đĩa lậu. Tính ra hòa vốn đã là tốt rồi. Nếu không có tài trợ hoặc quảng cáo trong đĩa thì sẽ lỗ vốn, nên mong khán giả cũng chia sẻ với nhà sản xuất để sang năm không rơi vào cảnh bán nhà làm đĩa như nhiều đơn vị đi trước.

Cảm ơn nghệ sĩ hài Vượng râu!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật