21 tuổi, tôi chưa một lần hẹn hò

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 21 tuổi, ngoại hình cũng khá dễ thương, cao ráo, tính tình cũng hài hước, biết suy nghĩ nhưng đến giờ vẫn chưa hẹn hò với một người con trai nào.
21 tuổi, tôi chưa một lần hẹn hò
Ảnh minh họa

Tôi đang là nữ sinh một trường đại học. Tôi chỉ sợ khi người ta biết ở độ tuổi này rồi, mặt mũi cũng không tệ mà chưa một lần đi chơi với bạn khác giới thì họ sẽ suy nghĩ, đánh giá. Thật ra chính tôi cũng không biết mình có mắc bệnh gì không vì rất ngại tiếp xúc với các bạn nam.

Năm lớp 10 tôi thương thầm một bạn trong lớp, tuy không đẹp trai nhưng học rất giỏi. Tôi cứ giấu kín tình cảm đó trong lòng rồi bạn ấy đã có bạn gái. Vì mối tình đó mà tôi đau khổ mấy năm trời. Có lẽ một phần gia đình tôi quá nghiêm khắc, hồi học phổ thông tôi hay bị cấm đi chơi với bạn bè và chỉ biết học nên mới sinh ra tính ngại người lạ.

Giờ tôi thật sự muốn hòa đồng, thân thiện với mọi người, đặc biệt là bỏ được tính ngại yêu, sợ yêu. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi rất sợ cứ theo đà này sẽ đánh mất thêm nhiều người mình yêu mến. Xin cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật