Người đàn bà đằng sau Quyền Linh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị là Dạ Thảo, người mà thiên hạ vẫn gọi đùa là bà chủ, còn “nông dân” Quyền Linh không hơn không kém một... xe ôm.
Người đàn bà đằng sau Quyền Linh
Dạ Thảo - vợ MC, diễn viên Quyền Linh

Quay đầu lại bờ Tôi quýnh quáng khi vô tình kéo câu chuyện vượt ngưỡng xúc động của chị. Nhắc đến mẹ chồng, tự dưng mắt chị đỏ hoe, nước mắt lăn tròn trên má. Cũng như anh, chị có một tình yêu thiêng liêng với bà. Khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của họ. Chị thương mẹ chồng như mẹ ruột, ngược lại bà cũng dành cho chị một tình cảm sâu đậm mà đôi khi cả hai đều không hiểu được tại sao.

Còn nhớ lần mẹ từ Tiền Giang lên thăm, đón bà ở cửa, chị cúi xuống nâng chân bà ra khỏi dép, lau sạch bụi bám trên bàn chân đã chai vì cực khổ rồi xếp đôi dép ngay ngắn ở thềm nhà. Chị làm như một phản xạ tự nhiên khiến cả nhà bất ngờ, Quyền Linh sau này nhắc lại vẫn rưng rưng xúc động: “Ngay cả mẹ ruột nhiều người cũng không dễ gì chăm sóc như vậy, phải thật sự có một tình yêu chân thành Thảo mới làm được những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tôi đó là những việc rất lớn lao”.Đó có phải là cách “khôn ngoan” để chị giữ một tình yêu bền bỉ ở chồng? Chị lắc đầu nhẹ nhàng: “Mẹ khổ cả đời rồi, đến giờ khi đã dễ thở hơn một chút, anh Linh vẫn không nguôi ngoai về mẹ, về những năm tháng mẹ chân đất bám bùn nuôi năm đứa con thơ dại. Anh Linh và mình luôn tâm niệm làm được gì cho mẹ vui sướng quãng đời còn lại là cứ làm”. Nhiều khi mẹ kiếm riêng mình chị để giãi bày những việc không thể tỏ bày cùng ai, từ việc mẹ mới sắm một tấm áo lụa thơm đến nỗi trăn trở về mấy đứa em chồng đang tuổi ăn học, yêu đương.

Ngay cả chuyện cũ của anh, mẹ cũng kể chị nghe, không vì một lý do nào hết mà chỉ đơn giản như một thói quen mẹ tin cậy gửi gắm ở chị. Đôi mắt đen láy của chị nhìn tôi, nụ cười đồng tiền run run: “Mẹ sống cả đời hiền lành, nhân hậu, không biết nói dối là gì. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến mình bị chinh phục rồi”. Quyền Linh bảo hiện anh đang rất giàu có, không phải nhờ tiền bạc, hay gameshow, mà nhờ... phụ nữ. Sau mẹ, giờ anh có thêm người vợ luôn đem đến cho anh cảm giác bình an. Chị kiệm lời lắm, hỏi gì đáp đó, đôi khi ngập ngừng như muốn chia sẻ một nửa, nửa còn lại gói cho mình.

Chị bảo: “Tính mình thế, luôn có khoảng cách với người lạ. Hồi trước quen anh Linh, mấy lần ảnh giận cũng vì mình xa cách quá”. Cuộc tình của anh chị dù kín như bưng cho đến khi đám cưới diễn ra vẫn vấp phải những lời thêu dệt, đồn thổi. Mọi người nói rằng anh chạy trốn quá khứ bằng một đám cưới với người con gái chưa bao giờ công bố. Chỉ có mấy bạn thân của anh (giờ cũng là của chị) là Phước Sang, Lê Tuấn Anhlà cười không bình luận vì họ biết chẳng dễ gì Quyền Linh rước chị về dinh.

Nhưng hỏi thật, chị có ghen với quá khứ ấy không? “Ngày trước nếu nói không thì còn do dự nhưng bây giờ thì chắc chắn là không rồi, mình tin chồng tuyệt đối. Tin cả chị Chi nữa (Trịnh Kim Chi). Hai gia đình giờ là bạn của nhau, sống với người tốt như anh Linh, không tin tưởng mới là chuyện lạ đó”. Chị trả lời, mắt lại đỏ hoe. Hạnh phúc như ngọn lửa, đùa giỡn với lửa không làm lửa tắt thì cũng... phỏng tay, chị thừa hiểu người đàn ông của mình không bao giờ phạm vào điều ấy. “Quay đầu lại là bờ, luôn luôn thế để bạn biết mình đang có một bờ bến bình yên”, chị nói.

Tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ Quyền Linh - Dạ ThảoQuả ngọt hạnh phúc “Chẳng biết có nhấn với chìm hay không nhưng gặp anh, mình chẳng có ấn tượng gì ngoài cái tên Quyền Linh diễn viên điện ảnh. Rồi đọc sách báo cũng biết anh có mở tiệm ảnh làm thêm”, Dạ Thảo nhớ lại. Cuộc gặp như một sự xếp đặt của số phận, chị đến studio của anh để chụp hình lịch tặng khách hàng, và trong suốt quá trình giúp chị thực hiện bộ ảnh, không ít lần anh quên mất nhiệm vụ mà chỉ đứng ngắm chị. Cuối buổi, anh lại gần chị bảo: “Em dễ thương ghê” rồi... nín thinh. Về đến nhà, thấy anh nhắn tin hỏi han, chị cũng nhắn lại vì lịch sự. Cứ thế ngày nào chị cũng nhận được tin nhắn của anh, riết thành quen, không thấy tin là nhớ, là mong. Dạo ấy là năm 2000, chị đang làm cho một công ty kinh doanh văn phòng phẩm của Hàn Quốc, được một năm thì chị “xúi” chủ nên khai thác thêm mặt hàng thời trang Hàn Quốc vì thị trường Việt Nam đang hiếm. Chủ giao chị làm mảng này, chị làm thành công, đem về nhiều lợi nhuận, nhưng vì muốn học thêm một ngoại ngữ nữa nên chị đã xin nghỉ vào thời điểm lương đang là 1000 USD/tháng. Mảng thời trang của công ty đóng cửa, thế là chị đàm phán với công ty cho mình kinh doanh riêng mặt hàng này. Từ đó, chị thiết lập một mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc để cung cấp thời trang Hàn Quốc giá sỉ.

Gom góp sau ba năm chị có tiền mua nhà, chị còn mua trả góp xe hơi để cung ứng cho công ty thuê xe, gần một năm sau lấy được vốn rồi lãi luôn chiếc xe. Chà, chị giỏi làm ăn ghê. Nghe đồn anh Linh cưới chị cũng vì chị có... thế lực? “Người ta còn nói nhiều hơn nữa đó, nói là nhà mình giàu từ gốc nhưng đâu biết quê mình ở Quy Nhơn, mình vào Sài Gòn ở nhà thuê học đại học rồi tự tay làm nên đấy chứ. Mình thích có một nền tảng thật chắc về kinh tế rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương”.

Nhìn chị nhỏ nhẹ vậy đâu ngờ lại bản lĩnh thế? “Trời, cả nhà mình ở Quy Nhơn chỉ sợ mỗi cái tính bản lĩnh ấy thôi”.

Chị giữ mình kỹ đến mức đi xem kịch, ca nhạc, ăn kem với nhau mà bao giờ cũng kè kè thêm mấy người bạn. Làm riết khiến anh giận, nổi cáu: “Anh có ăn thịt em đâu mà em thủ thế dữ vậy?”. Tính anh không biết bóng bẩy, từ lời nói đến ngoại hình cứ tuồn tuột chân chất kiểu người miền Tây. Cho đến bây giờ đã gần 10 năm, chị vẫn thấy anh gần gũi và mộc mạc chứ không thay đổi bao nhiêu. Dạo anh quen được chị, Phước Sang không hề hay biết. Anh bạn một thời khố rách áo ôm còn âm thầm tự kiếm cho Quyền Linh mấy mối vì sợ bạn... ế vợ. Một hôm Phước Sang mừng rỡ gọi choQuyền Linh đến coi mắt một mối thì nghe bạn báo tin “động trời”: “Tao kiếm được rồi, cô này dễ thương lắm, lại hiền lành nữa, hôm nào giới thiệu mày nghen. Chắc tao cưới đó”. Nói là làm, anh tấn công dồn dập, mới sáu tháng quen nhau anh xin cưới. Phải nói chị hoảng đến mức nào, chưa hiểu nhau sao cưới được. Anh cười xuề xoà, nói chắc như đinh đóng cột: “Không, nhìn em là anh biết đời anh... dừng lại được rồi”. Chị nói đúng là số trời, duyên phận đưa đẩy anh đến với chị, yêu người đầu tiên và lấy luôn người đó. Bốn năm yêu nhau là thời gian cả hai xắn tay kiếm tiền, làm sao để khi về sống với nhau mọi thứ đã đủ đầy. Chị quyết định cưới xong là sinh ngay em bé. Lọ Lem ra đời xinh như công chúa, Hạt Dẻhai năm sau chào đời thừa hưởng cặp mắt sâu, đôi lông mày rậm giống ba và lúm đồng tiền của mẹ. Anh ngời ngời khoe với bạn bè về hai mầm măng nhỏ mình, còn chị thì vẫn kiệm lời, có chăng nụ cười nắng mai giờ toả sáng hơn.

Đi bên chồng, nếu để ý sẽ thấy chị luôn khuất sau anh một chút. Sao thế chị? “Có sao đâu, có lẽ do ảnh... to con quá, dạo này ảnh hơi mập nên mình cũng chú ý khẩu phần ăn nhiều rau và cá để kiểm soát cân nặng”. Là chị nói thế nhưng tôi biết chị thừa thông minh để đứng sau lưng chồng.

Từ khi lấy chị, sự nghiệp anh lên như diều gặp gió. Tiền với anh như gió vào nhà trống, từ khi có chị, anh đỡ nặng đầu về khoản giữ tiền bạc, chưa kể mấy hợp đồng soạn thảo cũng nhờ chị đọc qua trước khi ký duyệt. Đi suốt, mọi người ngại công việc cuốn anh rời xa chị. “Không, anh Linh là người biết cân bằng công việc và gia đình. Rảnh là anh giúp mình chăm sóc hai đứa nhỏ, không để mình phải tự lo đâu”. Tính anh nóng như Trương Phi nhưng cũng mau nguội, gặp chuyện bất bình là thể hiện ngay.

Chị khuyên hoài mà anh không bỏ được. Nhưng chưa bao giờ anh khiến chị tổn thương, ít ra là cho đến giờ. “Ăn ở với anh phải hiểu thì mới chiều được, anh Linh dù nóng nhưng sống tinh tế lắm”. Chị cũng thú nhận, cả anh và chị giống nhau ở điểm không biết ăn đồ Tây, đi đâu cũng trở về với cơm trắng, cá kho, dưa cà. Nghe bảo chị còn kinh doanh bất động sản nữa? “Đâu có, thời gian đâu nữa mà làm. Chẳng qua mình muốn hai bé có nơi chơi đùa nên mới bán nhà cũ xây nhà mới”. Mỗi lần xây nhà là chị lại gánh phần lớn công việc đáng lẽ ra thuộc về đàn ông. Thế nên Quyền Linh mới có cái cớ để khoe vợ mình, người mà khi sánh bước bên nhau anh vẫn đùa chị giống bà chủ, còn anh thì không hơn không kém một... xe ôm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật