Hai con gái ông Oabama cảm thấy chán nản với màn xá tội gà tây

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi lễ xá tội gà tây, một truyền thống của các Tổng thống Mỹ từ năm 1800 vào dịp lễ Tạ Ơn, hai con gái ông Obama là Sasha và Malia lại biểu thị “thà đi chỗ khác còn hơn” trong khi cha mình cười đùa khi xá tội cho con gà tây.
Hai con gái ông Oabama cảm thấy chán nản với màn xá tội gà tây
Ảnh minh họa

Hai cô bé tuổi teen không cố gắng che dấu sự chán chường của mình bằng sự lúng túng, bất an đảo mắt trong khi cha họ cười đùa.

Sau khi xá tội xong cho con gà Cheese nặng 49 pound, Tổng thống quay sang hỏi Malia là cô bé có muốn nuôi gà tây không.

"Không đâu” cô bé lạnh nhạt trả lời, biểu thị sự thờ ơ của cả hai chị em với nghi lễ kỳ quặc hàng năm này.

Màn nói đùa của ông Obama về các tranh luận sôi nổi gần đây cho chính sách nhập cư khiến các phóng viên báo chí thường trực cười vang, tuy nhiên hai cô con gái của ông vẫn cứng nhắc và thờ ơ.

Chắc chắn hai cô đều lắng nghe cha mình nói nhưng khi ông đắm mình trong việc “tha bổng cho hai con gà tây Mac và Cheese” thì họ lại nhìm cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, không hề giấu sự bối rối của mình.

Và cũng như tất cả các ông bố khác, tổng thống hiển nhiên cũng không biết điều này, ông mỉm cười rạng rỡ trong suốt buổi lễ, trong khi kết tội chết cho một con gà tây khác, Mac. Ông Obama đã nói:

"Hãy đối mặt đi, nhất là khi bạn là một con gà tây và tên bạn là tên của món ăn chính, cơ hội để bạn thoát khỏi lễ Tạ ơn khá là thấp!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật