Đến nơi nghèo nhất nước Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cư dân trên hòn đảo Saint Lawrence thuộc bang Alaska của Mỹ có 1.500 người và hầu hết trong số họ đều đang đấu tranh vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
Đến nơi nghèo nhất nước Mỹ
Quang cảnh hoang sơ tại ngôi làng Gambell trên đảo St. Lawrence.

Nghề kiếm sống của người dân nơi đây rất đơn giản, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên như khắc ngà hải mã và đôi khi làm hướng dân viên cho các nhà nghiên cứu.

Những chiếc xe 4 bánh nhỏ là phương tiện giao thông chính của người dân địa phương. Savoonga và Gambell là hai ngôi làng trên đảo. Theo thống kê của bang Alaska, tỉ lệ thất nghiệp tại làng Savoonga là 38% và thu nhập trung bình của mỗi hộ chỉ đạt con số ít ỏi 30,313 USD. Trong khi đó, tình hình còn tồi tệ hơn với làng Gambell khi có đến 41,6% dân số không có trong lực lượng lao động làm ra vật chất và số tiền trung bình mỗi gia đình làm ra trong một tháng chỉ vỏn vẹn 23,958 USD.
Người đứng đầu ngôi làng Gambell đã phải thốt lên rằng “chúng tôi cần sự giúp đỡ” và trên thực tế, họ đã nhận được một vài sự hỗ trợ. Thế nhưng, các chương trình như vậy không tạo ra việc làm, bởi chẳng ai muốn đến tận một hòn đảo xa xôi trên biển Beiring để kinh doanh. Với những người dân trên đảo St. Lawrence, chó là người bạn thân thiết, đặc biệt là với trẻ em.

Thú vui đơn giản của trẻ em trên đảo St. LawrenceSong những lo toan của người lớn dường như không chạm tới tâm hồn của đứa trẻ tại St. Lawrence. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn với những tiếng cười của trẻ thơ khi chúng vui đùa trên những chiếc xe. Dù kinh tế còn khó khăn, song giáo dục vẫn là ngành được chăm chút, để mang cái chữ đến cho con trẻ.
Bãi biển Gravel trên đảo St. Lawrence. Vào những ngày trời quang, từ đây có thể nhìn sang lãnh thổ nước Nga.

Tuabin gió được đặt tại làng Gambell trên đảo St. Lawrence. Đây là thiết bị mang điện đến cho dân làng.

Người dân trong làng Gambell đang đào đất để tìm kiếm các mảnh xương cổ, ngà voi và các món đồ khác có ích cho ngành khảo cổ học.

Những cô bé, cậu bé hồn nhiên vui đùa, bất chấp cuộc sống vật chất còn nhiều khó khăn.

Người ta phơi khô da của hải mã sau khi đánh bắt được chúng.

Những món hàng cứu trợ được gửi tới St. Lawrence bằng đường hàng không.

Cảnh đẹp hoang sơ trên đảo St. Lawrence
Siêu thị là thứ hiếm hoi trên đảo St. Lawrence và giá cả đắt đỏ phản ánh chân thực nhất chi phí vận chuyển cao ngất ngưởng.
Những ngôi nhà nhỏ, thiếu vững chắc đang được hình thành tại ngôi làng Savoonga trên đảo St. Lawrence.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật