Những ngôi sao bị lãng quên ở La Liga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ từng là những trụ cột hoặc là những tân binh được kỳ vọng của 3 “ông lớn” Real, Barca và Atletico. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải La Liga 2014/15, họ đang mất hút.
Những ngôi sao bị lãng quên ở La Liga
Andre ter Stegen

BARCA LÀ ĐIỂN HÌNH CỦA SỰ LÃNG PHÍ

157 triệu euro đã được Barca rót vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2014. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hầu hết các bản hợp đồng của Barca đều chưa phát huy tác dụng. Ngay cả siêu tiền đạo có giá 81 triệu euro là Luis Suarez, dù được cho là đang thích nghi tốt ở Nou Camp, cũng chưa một lần ghi bàn trong các trận đấu chính thức.

Đặc biệt, những đầu tư vào hàng thủ, vốn được xem là tuyến thi đấu yếu kém nhất của Barca ở mùa giải trước, đến thời điểm này đều đang đem lại những kết quả rất đáng thất vọng.

Thomas Vermaelen có thể xem là điển hình của sự lãng phí trong chính sách chuyển nhượng của Barca. Được mua về từ ars‌enal trong mùa Hè vừa qua với giá hơn 18 triệu euro, tuyển thủ Bỉ được kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán khủng hoảng trung vệ ở Nou Camp, tạo điều kiện cho Javier Mascherano được trả lại vị trí sở trường tiền vệ trung tâm. Nhưng Vermaelen vẫn chưa ra sân thi đấu phút nào do chấn thương triền miên và đang được xem là bản hợp đồng thất vọng thế kỷ của Barca.

Thomas Vermaelen

Cũng ở hàng hậu vệ, Barca còn có 2 cầu thủ chưa thi đấu đến 100 phút ở La Liga mùa này. Martin Montoya vẫn mãi bị gắn mác “tài năng trẻ” kể từ khi được đôn lên đội 1 của Barca. Còn Douglas, bản hợp đồng trị giá 5,5 triệu euro mùa Hè vừa qua của Barca cũng mới thi đấu 73 phút và đang bị xem là khó thay thế được người đồng hương Daniel Alves ở vị trí hậu vệ phải.

Trường hợp của thủ thành Marc-Andre ter Stegen cũng là một bi kịch khác của Barca. Từng được đánh giá sẽ thay thế tốt Victor Valdes trong khung thành của đội bóng xứ Catalan, nhưng tuyển thủ Đức hiện cũng chưa ra sân phút nào, khoản tiền 12 triệu euro mua anh về từ M’Gladbach vẫn hoàn toàn bị “đắp chiếu” trên băng ghế dự bị.

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ Ở MADRID

Real Madrid cũng đang có 3 cầu thủ chưa ra sân thi đấu quá 100 phút ở La Liga mùa này. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Madrid có lý do để làm vậy khi mà đội hình hiện tại của HLV Carlo Ancelotti đang thi đấu quá tốt và không cần phải có sự xáo trộn nhiều. Do vậy, tiền vệ Sami Khedira sẽ phải rời Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới sau khi mới đá 47 phút tại giải năm nay. Và thực tế là anh cũng đã đạt thỏa thuận miệng gia nhập Bayern Munich mùa giải tới. Coentrao nhiều  khả năng cũng sẽ bị rao bán sớm. Còn với tài năng trẻ Jese, sự vắng bóng của anh bắt nguồn từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Ở một chừng mực nào đó, Atletico Madrid cũng “đốt tiền” không kém so với Barca. Nhà ĐKVĐ La Liga đã mua về Vicente Calderon một loạt cầu thủ trong mùa Hè 2014 để bù đắp vào những khoảng trống do sự ra đi của một loạt ngôi sao sau một mùa giải thành công, nhưng tính đến lúc này, không ít tân binh của HLV di‌ego Simeone cũng đang phải chịu cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Đáng kể là trường hợp thủ môn trị giá 16 triệu euro Jan Oblak hiện vẫn chưa thi đấu phút nào ở La Liga do phong độ ổn định của Miguel Moya.

Ngoài ra, một loạt cầu thủ khác trong đội hình của Atletico Madrid cũng có số phút thi đấu ở La Liga mùa này chưa bằng thời gian của một trận đấu như Cristian Rodriguez (29 phút), Cerci (77 phút)...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật