Chiếc lá bí ẩn của ông già U70 khiến thiếu nữ 16 say tình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết ông già U70 cất giấu gì trong chiếc lá mà thiếu nữ 16 tuổi say như điếu đổ, thường mò sang nhà làm “chuyện vợ chồng“ đến mức mang bầu sinh con.
Chiếc lá bí ẩn của ông già U70 khiến thiếu nữ 16 say tình
Ảnh minh họa

Kê Thanh Lan (67 tuổi, người Cơ Tu, ngụ xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) sống một mình kể từ khi vợ chết, 6 đứa con đều đã lớn, có cuộc sống riêng.

Cuộc sống tuổi già khiến Lan cô đơn, buồn chán và bỗng phải lòng người phụ nữ hàng xóm cũng đồng cảnh ngộ đang ở vậy nuôi con.

Sau nhiều ngày tháng tơ tưởng, ông đánh liều đề nghị cô hàng xóm dọn sang ở chung một nhà với lời hứa sẽ chăm lo cho các con của chị nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Mấy hôm sau, khi thấy thiếu nữ 16 tuổi  Hồ Thị M., con của "người trong mộng" lấp ló bên nhà, ông Lan bèn vẫy tay sang nhà ăn trứng thì cô bé không lăn tăn ào sang. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lúc nói chuyện thiếu nữ này lại thốt ra rằng: “Mẹ em không thích thì em thích”.

Như bắt được vàng, ông Lan kéo tay bé gái xuống bếp, nơi có chiếc chiếu đã trải sẵn rồi 2 người đáng tuổi ông - cháu làm "chuyện vợ chồng".

Sau lần đầu tiên đó, ông già đưa cho thiếu nữ 4 chiếc lá lạ mà khiến thiếu nữ sau này khai tại tòa “Không biết vì sao, sau khi nhận lá, tui thấy nhớ ổng vô cùng, có gì đó cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ổng chủ động đòi “yêu đương”. Có như thế thì tôi mới bớt rạo rực trong người”.

Như lời bị hại khai, sau lần đầu tiên và chiếc lá được tặng, thiếu nữ 16 trở nên si tình ông già U70 để rồi liên tục quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc ở nhũng nơi khác như trong phòng ngủ, dưới nhà bếp, nên nương rẫy, lúc ngoài suối với số lần...nhiều không thể nhớ hết.

Hậu quả của những tháng ngày "say men tình" của cặp đôi này là cái thai 5 tháng khiến bụng thiếu nữ to lên trông thấy.

Ảnh minh họa

Phát hiện bụng con gái to lên, mẹ cháu M. hoảng hốt nghĩ con bị bệnh nên đưa đến viện để khám mới ngã ngửa thiếu nữ đã mang bầu đến tháng thứ 5 không thể phá bỏ được.

Sau khi gặng hỏi, người đàn bà này còn đau đớn hơn khi thủ phạm của cái thai trong bụng là ông già U70 hàng xóm đã từng ngỏ ý với mình. Tuy nhiên, khi sang nhà để làm rõ phải trái thì "ngư‌ời tìn‌h già" lại một mực phủi tay, chối bỏ trách nhiệm nên cháu M. ngậm ngùi sinh đứa trẻ ra để chờ làm rõ sự thật.

Gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định ADN và kết luận đứa bé do bị hại sinh ra là con đẻ của Kê Thanh Lan với xác suất 99,9999%.

Tại phiên xử cuối tháng 9/2014 tại TAND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi bị hỏi về nguồn gốc của những lá "bùa yêu", Lan tỏ ra lúng túng, rồi nói: “Tui cũng không biết mấy chiếc lá đó là lá gì, chỉ biết của vợ để lại”. Tòa truy, của vợ, cớ gì bị cáo lại đưa cho M.? Ông lão “lu loa”, bị cáo nói rồi, bị cáo không rủ rê, dụ dỗ mà chính M. mới là người chủ động.

Tòa nhận định, hậu quả của hành vi bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm con người, xâm phạm đến quyền của trẻ em được Pháp Luật bảo vệ. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhũng tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam, hàng tháng Lan nộp tiền cấp dưỡng nuôi con 500.000 đồng, thời gian tính từ tháng 9/2014 cho đến khi cháu bé đủ 1‌8 tuổ‌i.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật