Một chủ nuôi cá lồng ở thủy điện Sông Tranh 2 bị truy sát trong đêm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (23.11), Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc anh Đặng Văn Thông (SN 1982, trú thôn 4 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My).
Một chủ nuôi cá lồng ở thủy điện Sông Tranh 2 bị truy sát trong đêm
Anh Đặng Văn Thông

Đang canh giữ cá lồng tại lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 bị một số đối tượng truy sát trong đêm, đơn vị đã cử một tổ công tác cùng lực lượng chức năng lên hiện trường để điều tra, xác minh.

Sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, anh Đặng Văn Thông nhập viện trong tình bị thương rất nặng, một bên miệng bị đánh giập rách máu ra rất nhiều, vùng bụng, hai bên hông sườn bị đau không cử động được; còn vùng đầu, mặt bị đau nhức nặng.

Chị Trương Thị Thường (SN 1988, vợ của anh Thông) kể lại: "Khoảng 20h ngày 22.11, anh Thông chạy xe máy từ nhà lên chỗ nuôi cá lồng trong lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 để canh giữ cá. Đến khoảng 3h sáng nay, chị Nguyệt (cũng đang nuôi cá lồng tại đây) điện báo cho tôi nói là chồng tôi bị con trai bà Thoa và con trai ông Cảnh đánh chết rồi". Quá hốt hoảng, dù trong đêm khuya, chị Thường chạy lên đến thì thấy chồng mình máu me đầy người, nằm bất động một chỗ.

Ngay sau đó, mọi người tức tốc đưa anh Thông xuống Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân và tức tốc chuyển anh xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào sáng sớm nay.

Sáng nay, dần tỉnh lại, anh Thông kể là lúc đêm khuya khi nhóm 7 người đánh mình thì anh có nhìn rõ mặt 4 người, trong đó có con trai của bà Thoa và con trai của ông Cảnh (cũng là người dân địa phương đang nuôi cá lồng tại lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật