Khi sao Hàn vật lộn để thoát khỏi ám ảnh từ vai diễn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nỗi ám ảnh, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm, là vấn đề mà các diễn viên như Ha Ji Won, Jo In Sung, Lee Bo Young... luôn phải đối mặt sau khi quay xong 1 bộ phim.
Khi sao Hàn vật lộn để thoát khỏi ám ảnh từ vai diễn
Ảnh minh họa

Để hoàn thành một bộ phim công chiếu rộng rãi cho công chúng, cần rất nhiều công sức của mọi thành phần trong ê-kíp, từ đạo diễn, quay phim, nhân viên xử lý hậu kỳ và đặc biệt là các diễn viên. Trong suốt hàng tháng trời ghi hình, các sao phải tập trung dành tình cảm cho vai diễn, thậm chí cùng trải nghiệm đời sống của nhân vật. Do vậy khi kết thúc quay, họ thường dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng, thậm chí là mắc kẹt trong vai diễn một thời gian dài.

Một ví dụ điển hình có thể kể đến là "Nữ thần màn ảnh" Ha Ji Won, người đã phải tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý sau khi hoàn thành xong bộ phim điện ảnh Sector 7. “Tôi không thể thoát khỏi nhân vật Cha Hae Joon mà mình từng đóng. Trong Sector 7, khi con quái vật bỏ mạng cũng là lúc tất cả đồng đội mà tôi yêu mến đều chết, chỉ còn mình tôi sống sót. Tôi không thể thoát khỏi nỗi đau ấy trong một thời gian dài.”, Ha Ji Won chia sẻ.

Một người đẹp khác của làng phim Hàn là Lee Bo Young cũng phải rơi vào tình trạng không mấy dễ chịu sau khi quay xong 1 bộ phim truyền hình dài tập. Tới tham dự buổi họp báo phim I Hear Your Voice, nữ diễn viên thừa nhận: "Tôi đã cảm thấy vô cùng chán nản sau khi My Daughter Seo Young kết thúc. Thật là đau khổ khi nhân vật đó rời mình đi".

Không phải chỉ mỗi phái nữ mới "đa sầu đa cảm" đến vậy. Vào buổi sáng ngày hôm sau khi phát sóng tập cuối cùng của Gió mùa đông năm ấy, nam tài tử Jo In Sung đã gọi điện cho biên kịch Noh Hee Kyung và khóc một lúc lâu. Thậm chí, anh còn van nài rằng: “Chị có thể cho em viết thêm một vài cảnh nữa được không? Em sẽ làm tốt mà”. Tuy nhiên, biên kịch Noh chỉ im lặng rồi nói: "Cậu đã vất vả rồi. Nhưng đừng thế này nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của cậu sẽ bị rút ngắn mất thôi".

"Đồng bệnh tương lân" với Jo In Sung là Lee Jun Ki cùng với vấn đề nảy sinh sau khi anh hoàn tất vai diễn Jang Tae San trong drama Two Weeks. Đây là tác phẩm truyền hình được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kịch bản lẫn khả năng nhập vai của các diễn viên, trong đó đương nhiên bao gồm Lee Jun Ki. Nhưng cũng vì thành công này mà nam tài tử đã bị trầm cảm sau khi phim đóng máy.

Trong một buổi phỏng vấn, Lee Jun Ki cho biết anh rất khó khăn để quên đi những cảm xúc mà vai Jang Tae San mang lại để trở về cuộc sống bình thường: "Ban đầu tôi vẫn ổn, thậm chí còn cảm thấy tự hào khi diễn xuất của mình được khen ngợi. Nhưng rồi sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy buồn và dần rơi vào trạng thái trầm cảm.”

Trong khi đó, sau khi khép lại vai Han Jung Woo trong I Miss You, nam diễn viên chính Park Yoochun đã thổ lộ rằng: "Đây là một bộ phim rất cảm động và xuyên suốt quá trình quay, tôi đã ngày một gắn bó hơn với nhân vật Han Jung Woo của mình. Dần dần, tôi thực sự muốn bảo vệ thế giới mà Han Jung Woo đang sống cũng như nảy sinh khao khát mãnh liệt là bảo vệ những người mà anh ấy muốn chở che đến tận giây cuối cùng".

Gương mặt mới nhất vừa chia sẻ cảm nhận về ám ảnh với vai diễn chính là nam ca sĩ - diễn viên D.O. (EXO). Trong cuộc phỏng vấn hồi giữa tháng 11 với tạp chí Elle, chàng idol đến từ lò đào tạo SM cũng chia sẻ rằng bản thân cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nhân vật Kang Woo của It’s Okay, That’s Love. “Khi nói lời tạm biệt với biên kịch Noh Hee Kyung ở buổi liên hoan đóng máy, tôi gần như đã bật khóc nức nở. Bởi vì hai chúng tôi chính là những người thấu hiểu Kang Woo nhất. Hy vọng rằng trong tương lai, tôi có thể tiếp tục có được những trải nghiệm giống như vậy nữa.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật