Lavillenie thắng giải nam VĐV xuất sắc nhất năm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
VĐV nhảy sào lừng danh người Pháp Renaud Lavillenie đã được bình chọn là nam VĐV điền kinh xuất sắc nhất trong năm 2014, trong khi VĐV đẩy tạ người New Zealand Valerie Adams cũng được bình chọn là nữ VĐV xuất sắc nhất trong năm 2014.
Lavillenie thắng giải nam VĐV xuất sắc nhất năm
Renaud Lavillenie

Theo IAAF, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả 2 hạng mục nam và nữ VĐV xuất sắc nhất đều không thuộc về những đại diện của môn “cơ bản” là chạy…

Lavillenie được xem như là “Sergei Bubka mới” trong làng nhảy sào thế giới. Dù đã liên tục khẳng định năng lực của bản thân trong các năm 2009 (phá KLQG nhảy sào ngoài trời 10 năm tuổi của “đàn anh” Jean Galfione với thành tích 6m01, thắng tấm huy chương quốc tế đầu tiên), năm 2010 (giành HCV giải nhảy sào vô địch châu Âu đầu tiên), năm 2011 (phá KLQG nhảy sào trong nhà 12 năm tuổi của “đàn anh” Galfione với thành tích 6m03, năm 2012 (giành HCV giải điền kinh VĐTG trong nhà đầu tiên và HCV Olympic đầu tiên), năm 2013 (giành HCV giải điền kinh trong nhà vô địch châu Âu lần thứ 3 liên tiếp) nhưng mùa giải 2014 mới thực sự là năm thi đấu bùng nổ của tay nhảy sào 28 tuổi.

Ở Rouen hôm 6-2, Lavillenie lập KLQG nhảy sào trong nhà mới khi vượt qua mức xà 6m08. Với thành tích này, Lavillenie đã trở thành người sở hữu mức xà cao thứ 2 trong lịch sử nhảy sào thế giới, chỉ còn thua KLTG mà Bubka lập ở Donetsk hồi năm 1993 đúng 7cm.

Ngày 15-2, tại giải đấu thường niên Các ngôi sao nhảy sào diễn ra cũng diễn ra ở Donetsk, giải đấu do Bubka đứng ra tổ chức, trước sự chứng kiến của chính cựu ngôi sao nhảy sào thời xưa này, Lavillenie đã bay qua mức xà 6m16, khiến các KLTG ngoài trời 6m14 và KLTG trong nhà 6m15 của Bubka trở thành “thứ quá khứ xa vời”. Chính Bubka đã không ngại ngần đến chúc mừng tân kỷ lục gia thế giới và dành nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho Lavillenie. Sau đó, trong một lần cố phá KLTG của chính mình, Lavillenie đã nâng mức xà lên mức… 6m21 nhưng anh đã bị chấn thương trong cố gắng đó và phải khâu 16 mũi ở đầu gối dù đó không phải là chấn thương quá nghiêm trọng. Lavillenie được xem như là người hùng của nước Pháp và anh thắng giải nam VĐV xuất sắc nhất năm là khá hợp lý!

Lavillenie hạnh phúc cho biết trong buổi lễ trao các giải thưởng trong năm 2014 của IAAF: “Mùa giải này thật sự không thể tuyệt vời hơn với bản thân tôi. Đây chính là một mùa giải trong mơ đối với cá nhân tôi. Tôi nghĩ rằng, việc tôi phá KLTG chính là yếu tố chủ yếu giúp tôi đoạt giải VĐV xuất sắc nhất trong năm 2014, nhưng tôi cũng đã thắng nhiều giải đấu khác nữa, đó là những khích lệ đáng nhớ. Tất nhiên, tôi không thể hoàn hảo như Valerie, tôi để thua 1 giải đấu duy nhất. Dù sao thì, thắng 21/22 giải đấu là một điều quá tuyệt vời”. Lavillenie đã đánh bại các ứng cử viên khác như là Mutaz Essa Barshim (Qatar, nhảy cao, giành 3 HCV trong năm nay, trong đó có tấm HCV ở Asian Games Incheon, lập kỷ lục châu Á ở Sopot với thành tích 2m38), Dennis Kipruto Kimetto (Kenya, kỷ lục gia thế giới ở trong môn chạy marathon với thành tích 2 giờ 2 phút 57 giây…).

Valerie Adams.

So với Lavillenie, Adams có chiến tích thi đấu còn ấn tượng hơn. Nữ VĐV đẩy tạ 30 tuổi, quê ở Rotorua đã có thành tích “bất khả chiến bại” trong mùa giải năm nay. Cô giành HCV ở giải điền kinh trong nhà VĐTG tại Sopot (Ba Lan) với thành tích 20m67 - đó là tấm HCV giải điền kinh trong nhà VĐTG lần thứ 3 của Adams. Cô cũng giành HCV ở Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung Glasgow 2014 với thành tích 19m88. Adams hiện không chỉ “bất khả chiến bại” trong mùa giải năm nay. Chiến thắng ở Glasgow chính là… chiến thắng lần thứ 54 liên tiếp của nữ VĐV đẩy tạ này. Adams đã khởi đầu chuỗi thành tích “bất khả chiến bại” từ tháng 8-2010. Cô chưa để thua một giải nào đến nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật