Cầu thủ Indonesia thở phào vì cầm hòa tuyển Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các học trò của HLV Alfred Riedl thừa nhận đã chơi dưới cơ Việt Nam và thấy may mắn khi có được trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình hôm qua 22/11.
Cầu thủ Indonesia thở phào vì cầm hòa tuyển Việt Nam
Trước trận đấu HLV Riedl tuyên bố Indonesia mạnh hơn Việt Nam, sẽ giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, chiều qua đội bóng xứ vạn đảo chơi hoàn toàn dưới cơ và phải rất may mắn mới c

"Hòa được Việt Nam là quá tốt, bởi họ mạnh thực sự, lại được chơi trên sân nhà. Với một điểm có được hôm nay, tôi rất tin Indonesia sẽ có vé vào bán kết", Sergio van Dijk chia sẻ sau trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình.

Trước giờ bóng lăn, Sergio van Dijk tuyên bố anh đã biết điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, sẽ cố gắng khai thác để giúp Indonesia có bàn thắng. Tuy nhiên, khi vào trận, chính chân sút gốc Hà Lan lại mắc sai lầm, đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của Quế Ngọc Hải sau quả đá phạt góc của Thành Lương, giúp hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số ở phút 11.

"Tôi lấy làm tiếc vì sai lầm tệ hại đó. Tôi về hỗ trợ phòng ngự, cố gắng phá bóng ra khỏi vòng cấm nhưng không hiểu sao lại đánh đầu hỏng, giúp đối phương có bóng để dứt điểm ghi bàn", Van Dijk trần tình.

Tiền vệ Zulham Zamrun cũng đánh giá trận ra quân hôm qua là trận cầu khó khăn. "Các trận mở màn luôn nhiều sức ép, chúng tôi lại phải đấu với Việt Nam, đội vốn rất mạnh và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà. Vì vậy, một điểm kiếm được là kết quả đáng hài lòng".

Công Vinh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 55 và 13 phút sau anh lập công giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-1. Indonesia đã ở rất gần thất bại nhưng tới phút 85 họ bất ngờ có bàn gỡ hòa khi thủ môn Nguyên Mạnh mắc sai lầm. Cú sút của Samsul Arif bóng đi rất nhẹ nhưng thủ thành của Việt Nam bắt không dính, để bóng trôi qua hai chân đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hai đội và hàng vạn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình.

"Tôi không ngờ cú sút của mình lại thành bàn thắng. Rõ ràng pha lập công của tôi có được là nhờ sai lầm của đối phương. Dẫu sao, tôi cũng hạnh phúc vì có bàn thắng, tôi đã mơ ghi bàn ở AFF Cup lâu rồi", chân sút Samsul Arif chia sẻ. "Đội đã chơi không được tốt trong trận đấu với Việt Nam, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines và Lào nhằm giành vé vào bán kết".

Samsul Arif mừng rỡ với tình huống làm bàn may mắn ở cuối trận, giật lại cho Indonesia một điểm. Ảnh: Reuters.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật