Đi khắp Australia để truyền cảm hứng “không sợ xấu”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Jono Lancaster thừa nhận anh đã phải mất hơn hai thập kỷ để yêu được khuôn mặt của mình. Và giờ, anh sẽ không thay đổi nó chỉ vì thế giới.
Đi khắp Australia để truyền cảm hứng “không sợ xấu”
Jono Lancaster đã đến Australia để giúp những người bị hội chứng Treacher Collins cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: NOELLE BOBRIGE.

Người đàn ông 30 tuổi đã quyết định truyền cảm hứng cho những người bị mắc hội chứng Treacher Collins – một loại bệnh rối loạn di truyền khiến khuôn mặt bị dị dạng và xấu xí, giúp họ cảm thấy yêu bản thân mình hơn.

Lancaster ở West Yorkshire, Anh, là một trong những người bị chứng bệnh Treacher Collins nổi tiếng nhất thế giới.

Hôm 19/11, anh đã bay đến Adelaide để gặp gỡ Zackary Walton, 2 tuổi. Cậu bé này cũng mắc chứng bệnh nói trên và không có hy vọng chữa được bệnh.

“Tôi lớn lên với Treacher Collins và cảm thấy như trên đời này chỉ mình bị loại bệnh đó”, Lancaster nói.

“Mọi người luôn có may mắn khi trúng sổ số, trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thành bác sỹ, luật sư. Còn tôi, tôi chỉ nghĩa tại sao mình phải kết thúc như thế này?”.

Lancaster đã từng là chủ đề của nhiều bộ phim tài liệu, đã đi khắp Australia trong 3 tuần để truyền đạt cho người dân về hội chứng rối loạn được ít người biết đến này.

Anh cũng đã gặp trẻ em khó khăn để chia sẻ rằng ai cũng có thể đạt được bất cứ điều gì họ muốn trong cuộc sống. “Tôi sẽ rất vui nếu tôi gặp một người giống như mình hồi còn trẻ… người có một công việc, có người yêu và họ nói với tôi rằng ‘bạn có thể làm và đạt được điều đó’”, anh nói.

Cơ hội để Lancaster gặp Zackary xảy ra khi mẹ của cậu bé, bà Sarah Walton đã đấu tranh để đề nghị chính phủ tài trợ cho con mình trong việc chữa bệnh. Zackary trước đó đã phải thông một ống mở khí quản để có thể sống sót.

Bà đã nhờ đến báo chí nói về hoàn cảnh gia đình mình nhằm thuyết phục chính phủ, và bà đã thành công. Sau đó, bà Walton đã liên lạc với Lancaster trên trang Facebook cá nhân của anh, cho biết bà luôn mong có ngày con trai mình được gặp anh.

“Anh ấy (Jono Lanscater) là người nổi tiếng với chúng tôi. Anh ấy là một nguồn cảm hứng rất lớn”, bà nói, “Khi ông nói đến Australia, chúng tôi biết là chúng tôi sẽ gặp anh ấy và việc đó là cho Zack rất vui”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật