16 bàn tay bị chặt đứt chôn ở cung điện từ 3.600 năm trước

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khảo cổ thuộc viện Khảo cổ học Áo và viện hàn lâm Khoa học Áo khi nghiên cứu tại Ai Cập đã phát hiện 16 bàn tay cỡ lớn và đều là tay phải, được cho là cắt từ cánh tay của kẻ thù bại trận trong một cung điện ở thành phố cổ của Avaris.
16 bàn tay bị chặt đứt chôn ở cung điện từ 3.600 năm trước
Bàn tay bị chặt đứt, chôn ở cung điện cổ xưa.

Tất cả chúng được tìm thấy ở đồng bằng sông Nile, phía đông bắc của Cairo và có niên đại khoảng 3.600 năm thuộc triều đại Hyksos cai trị.

Hai trong số những chiếc hố được phát hiện ở phía trước khu vực được dự đoán là căn phòng bằng vàng đều có chữa mỗi cánh tay bị chôn vùi. 14 cánh tay còn lại được tìm thấy trong hai hố khác được xây dựng trong một thời gian sau đó, nằm ở bên ngoài cung điện.

Các chuyên gia tin rằng phát hiện này là bằng chứng sớm nhất và mang tính B.L của những người lính đã từng cắt bàn tay phải của kẻ thù trong chiến tranh thành vật mang tính trao đổi lấy vàng.

Bởi dưới triều đại Hyksos, trong chiến tranh, người ta thường chặt đứt cánh tay phải từ quân địch họ sau khi bị giết chết và sau đó trình lên vua hoặc đại diện chính thức để đổi lấy "vàng".

Theo quan điểm của người Ai Cập, cắt tay phải của kẻ thù cũng có một mục đích mang tính biểu tượng và tôn giáo: nó loại bỏ sức mạnh của một chiến binh và khiến cho người đó tê liệt, không có khả năng cầm vũ khí ở thế giới bên kia.

Đến nay, các nhà khoa học chưa thể chắc chắn ai là người khởi xướng cho phong tục man rợ này.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật