Quẳng lại xe trộm khi chạm mặt “hiệp sĩ”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ăn trộm xe máy rồi lưu thông với tốc độ cao, khi bị “hiệp sĩ” kè theo hỏi, đối tượng hoảng sợ bỏ xe tẩu thoát .
Quẳng lại xe trộm khi chạm mặt “hiệp sĩ”
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (trái)

Lúc 15 giờ ngày 21-11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, CLB "Hiệp sĩ phường Phú Hòa, đang đi tuần trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (khu 9, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện 2 thanh niên chạy 2 xe máy tốc độ cao. Thấy khả nghi, “hiệp sĩ” Hải bám theo, vượt ngang mặt đối tượng chạy xe Wave rồi vờ hỏi: “xe này có đôn không, chạy ngon quá!”. Vì “có tật giật mình”, đối tượng cho xe dừng lại rồi nhanh chóng trèo lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Ngay sau đó, anh Hải gọi đồng đội đến hỗ trợ đưa chiếc xe máy mà đối tượng bỏ lại về công an phường Phú Hoà. Qua xác minh, được biết chiếc xe trên của anh Võ Anh Văn (SN 1991, ngụ huyện Thoại Sơn , tỉnh An Giang).

Theo anh Văn, vào lúc 4 giờ ngày 19-11, trên đường đi làm về, khi tới đường 30-4 thuộc khu 2, phường Phú Hoà thì anh bị ngã xe rồi xỉu. Khi tỉnh dậy không thấy xe của mình đâu nên anh Văn đến trình báo công an. Sau khi lập biên bản, chiếc xe đã được trao lại cho anh Văn vào chiều cùng ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật