Phát phim phả‌ּn cả‌ּm,VTV nên có lời với các thầy cô giáo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay trước ngày nhà giáo VN 20-11, chương trình “Quà tặng cuộc sống” của VTV3 đã phát một bộ phim khiến các nhà giáo cảm thấy bị xúc phạm.
Phát phim phả‌ּn cả‌ּm,VTV nên có lời với các thầy cô giáo
Cảnh trong bộ phim “Nhặt xương cho thầy”

Có lẽ nếu chỉ nghe tựa đề của bộ phim hoạt hình ngắn “Nhặt xương cho thầy” thì đa phần khán giả sẽ tưởng đó là một câu chuyện giàu tính nhân văn, chắc là ca ngợi tình thầy trò gì đây. Chẳng hạn  thầy trò ngồi ăn cơm, thương thầy, kính thầy nên nhặt xương cá cho thầy khỏi bị hóc.

Thế nhưng không phải vậy. Xem hết bộ phim hoạt hình ngắn chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, khán giả nhận được một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Một ông thầy đồ tham ăn tục uống, vì muốn ăn chặn cả phần thịt, cá của trò nên khéo léo bảo phụ huynh dọn cơm xuống gian phòng học, nơi chỉ có hai thầy trò.

Đến bữa, khi đứa trẻ vừa mới bưng bát cơm, thì thầy đã nhanh tay nhanh đũa gắp hết cả thịt cá, bỏ miếng xương vào bát học trò, rồi dặn trò ăn xong thì nhặt xương cho gọn không thì cha mẹ lại trách thầy trò ta ăn ở thiếu vệ sinh.

Thời gian trôi qua, khi đứa bé trưởng thành hơn, thầy đồ không dạy nữa, chào từ biệt để ra đi, trước mặt phụ huynh, đứa trẻ chúc thầy: “Con chúc thầy sống lâu trăm tuổi, còn con sẽ sống 101 tuổi ạ”. Thầy hỏi tại sao, đứa trẻ đáp: “Con sống lâu hơn để nhặt xương cho thầy”.

Câu chuyện được gọi là món “Quà tặng cuộc sống” mà VTV3 lựa chọn để phát sóng vào tối 19.11, ngay trước ngày kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là như thế. Thật vô cùng khó hiểu.

Khỏi phải nói phản ứng của khán giả, nhất là những người đang làm nghề giáo cảm thấy bị xúc phạm thế nào. Nhà giáo Văn Như Cương- Hiệu trưởng trường dân lập Lương Thế Vinh đã phải lên tiếng, ông cho biết: “Bởi ngày 20-11 là Ngày nhà giáo Việt Nam, vào ngày nay, riêng bản thân tôi cũng như hàng ngàn giáo viên nhận được vô vàn lời chúc mừng và tri ân của những người học trò. Chúng tôi luôn trân trọng và hết sức biết ơn vì những lời chúc, những bó hoa tươi thắm ấy.

Đoạn phim “Nhặt xương cho thầy” được phát sóng ngày hôm qua trong chương trình mang tên là “Quà tặng cuộc sống”, vậy có lẽ đây chính là món quà của Đài truyền hình dành cho những người giáo viên như chúng tôi trên khắp dải đất Việt Nam. Và có lẽ đây là món quà đáng thất vọng nhất và khiến tôi buồn nhất trong ngày hôm nay”.

Trên báo Ngày nay, nói thêm về đoạn phim này, GS Cương cho biết: “Đoạn phim được phát sóng 1 ngày trước ngày nhà giáo Việt Nam, xong hình ảnh người thầy được khắc họa trong đó, là một người tham ăn, tham uống tới độ tranh cả phần của con trẻ cũng là học trò của mình. Đấy liệu có phải là hình ảnh điển hình của người thầy chúng tôi trong mắt học trò mà nhà đài muốn chia sẻ tới khán giả không?

Khi xem đoạn phim này, liệu hình ảnh của người thầy trong mắt học trò có còn được nguyên vẹn? Gần đây, tôi thấy dường như Đài truyền hình có rất nhiều hành động kỳ quặc, đầu tiên là những phóng sự về Công Phượng, tiếp theo đó là đoạn phim “Nhặt xương cho thầy”, tôi chưa tìm được lý do hợp lý để có thể giải thích cho những hành động này của họ”.

Đúng là vì bất kể lý do gì, nhầm lẫn, chưa duyệt kỹ, vô tình hay cố ý, thì việc phát sóng bộ phim “Nhặt xương cho thầy” trong chương trình “Quà tặng cuộc sống”- một chương trình được xây dựng để chuyển tải đến khán giả những câu chuyện nhân văn, đẹp đẽ về tình người cũng là một điều khó mà chấp nhận nổi.

Không thiếu gì những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, những ngày này giở tờ báo nào ra cũng có thể đọc được những tấm gương thầy cô khiến lòng người rung động. Những thầy cô bám trụ ở những điểm trường khó khăn miền núi, hải đảo, đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để đem đến con chữ cho học trò.

Trên khắp đất nước, có biết bao nhiêu người thầy ở nông thôn, miền núi, san sẻ với học trò từng hạt lúa, củ khoai để các em không đứt bữa, có thầy cô còn đến nhà cõng học trò đi học qua những đoạn sông suối nước xiết. Có những cô giáo trẻ đã mãi mãi ra đi do trên đường đến trường dạy học đã bị lũ cuốn trôi, thật đau lòng biết mấy. Tìm đâu chẳng ra những tấm gương ngời sáng thiêng liêng như vậy, cớ sao VTV3 lại chọn một bộ phim phả‌ּn cả‌ּm, khiến nhà giáo cảm thấy bị xúc phạm mà phát sóng?

VTV3 nên có một giải thích kỹ càng về bộ phim phả‌ּn cả‌ּm này, đồng thời cho dù lỗi thuộc về bộ phận nào, do vô tình hay cố ý thì cũng cần phải có một lời xin lỗi chân thành, nghiêm túc gửi đến các thầy cô giáo và khán giả xem đài.

Có lẽ đó là cách tốt nhất để lấy lại niềm tin và sự tôn trọng của khán giả với một cơ quan truyền thông lớn của đất nước.

Quà Tặng Cuộc Sống - Nhặt Xương Cho Thầy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật