Sao Việt tìm người thân qua Facebook: Truyện cổ tích giữa thời hiện đại

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những câu chuyện tìm người thân qua Facebook của sao Việt đã trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại”, mang đến niềm tin vào một cuộc sống tràn đầy sự sẻ chia.
Sao Việt tìm người thân qua Facebook: Truyện cổ tích giữa thời hiện đại
Ảnh minh họa

Với sự phát triển của mạng xã hội, ngày càng có nhiều người thông qua kênh truyền thông này để tìm lại ân nhân, người thân đã thất lạc nhiều năm, trong đó có cả sao Việt.

Mr. Đàm nhờ Facebook tìm em trai

Sáng nay, trên Facebook cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một status khá dài, chia sẻ nguyện vọng muốn tìm người em trai cùng cha khác mẹ đã mất liên lạc từ lâu. Người em trai đó không may bị lạc từ hồi nhỏ, trong một lần được dẫn đi chơi Trung thu, là em song sinh với người em hiện vẫn đang sống ở TP HCM.

Mr Đàm chụp chung với người em trai cùng cha khác mẹ tên Hòa và hai con của anh Hòa. Người em bị lạc là anh em sinh đôi với anh Hòa

Tâm sự chân thật và đầy tình cảm của Mr Đàm đã được rất nhiều người ủng hộ cũng như chia sẻ câu chuyện của nam ca sĩ. Nickname Trung.T.H viết: "Thật sự người em này có cái mũi giống anh Hưng ghê. Em cũng hy vọng phép màu của mạng xã hội sẽ giúp anh đoàn tụ được hết mọi thành viên trong gia đình". Bạn Hue Thanh ngậm ngùi: "Câu chuyện của anh cảm động quá! Mong anh và gia đình sớm tìm thấy anh Hoàng để cả nhà được đoàn tụ. Không có gì thiêng liêng quý giá bằng tình thân thiết ruột thịt ạ".

MC Anh Tuấn tìm được người thân thất lạc 24 năm nhờ Facebook

Ngày 10/9, trên trang cá nhân của MC Anh Tuấn (tên thật là Vũ Anh Tuấn) - gương mặt quen thuộc của các chương trình gameshow Việt xuất hiện đoạn chia sẻ dài, đầy xúc động về một người thân thất lạc 24 năm.

Đoạn chia sẻ dài của của Anh Tuấn trên mạng xã hội.

Anh Tuấn cho biết mình đã rất xúc động khi chứng kiến giây phút hội ngộ không tưởng của bố và người em thất lạc qua mạng xã hội.

Nhờ những tấm ảnh trên Facebook, MC Anh Tuấn tìm lại được người thân thất lạc sau 24 năm

Quyết định chia sẻ câu chuyện này lên trang cá nhân, Anh Tuấn mong muốn những người đang ấp ủ ước vọng tìm được người thân trong cuộc sống này đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Bởi khi ta còn niềm tin, chắc chắn sẽ lại tìm thấy nhau, dù bằng cách này hay cách khác.

Người cha Việt lập website 9 thứ tiếng tìm con thất lạc 20 năm trên đất Nga

Người cha Việt trong câu chuyện này chính là nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng. Cuối năm 1980, Nguyễn Huy Hoàng sang Nga làm luận văn tiến sĩ. Vợ ông – giảng viên khoa tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ cũng đã sang đó làm Nghiên cứu sinh ngôn ngữ Nga. Ông quyết định đưa con gái đầu lòng sang Nga học tập, để cả gia đình được đoàn tụ.

Quỳnh Nga sang Nga lúc đã 9 tuổi, cô bé được cho học tại trường Phổ thông 222 – một trường khá nổi tiếng của nước Nga, sau 2 năm chăm chỉ học tập, Quỳnh Nga đã đạt thành tích xuất sắc. Năm đó, Nguyễn Huy Hoàng có hứa với con gái: “Nếu kỳ này con được kết quả học tập xuất sắc, bố sẽ cho con đi du lịch”.

Và ông đã thực hiện lời hứa đó với con gái. Nhưng thời điểm đó, vợ chồng anh đang gấp rút chuẩn bị tài liệu để bảo vệ luận án tiến sĩ. Khi nghe vợ chồng người bạn dự định đi du lịch Sochi (một thành phố du lịch nổi tiếng ở Nga), ông đã gửi con gái đi cùng. Chẳng ngờ rằng, chuyến đi đó là chuyến đi định mệnh…

Ở Mát-xcơ-va, giữa lúc đang quay cuồng vì luận án tiến sĩ, Nguyễn Huy Hoàng nhận được điện thoại từ Sochi của vợ chồng người bạn báo tin con gái anh đã mất tích. Chiều hôm đó, khi vợ chồng người bạn xuống tắm biển, Quỳnh Nga đã ngồi trên bờ nói chuyện với một người phụ nữ Nga. Lúc lên bờ, họ không thấy cô bé đâu nữa…

Với nỗ lực tìm kiếm cô con gái không biết mệt mỏi trong nhiều năm qua, gia đình nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng còn lập 1 website 9 thứ tiếng với hy vọng tìm kiếm được con.

Nhà thơ Huy Hoàng lập website 9 thứ tiếng để tìm con gái bị thất lạc trên đất Nga

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tìm được cháu thất lạc

Năm ngoái, trên trang cá nhân của Nguyễn Văn Chung đã xuất hiện những thông tin về đứa cháu bị lạc tại nhà sách Lê Lợi - TP.HCM. Anh tâm sự: "Cháu gái của Chung - Suri (tên thật Đoàn Vũ Kim Anh), 3 tuổi, vừa đi lạc tại Nhà sách Lê Lợi, Q.1, TP.HCM. Khi đi, bé mặc áo đầm hồng. Bé cao khoảng 90cm, nặng 13kg. Cầu xin mọi người ai thấy bé ở đâu vui lòng gọi điện thoại số 01212.167.217 thông báo cho Chung gấp. Xin chân thành cám ơn mọi người".

Sau khi đăng tin, nhiều fan hâm mộ cũng như những người bạn đã chia sẻ trên cộng đồng mạng nhờ mọi người tìm ra cháu bé. Khi tin tức này được lan truyền, một số tờ báo mạng đã đưa tin về chuyện bé Suri bị lạc.

Nhờ đọc được thông tin này, một người phụ nữ đã nhận ra và đưa cô bé Suri về đoàn tụ cùng người thân. Vị nhạc sĩ nổi tiếng đã gửi lời cảm ơn đến ân nhân và tất cả mọi người vì đã chia sẻ thông tin giúp gia đình tìm thấy cháu bé nhanh nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật